" Hương sắc Trường Sơn " - Thơ Bùi Thanh Bình - Nam Định

Ngày đăng: 11:02 01/01/2016 Lượt xem: 595

 

HƯƠNG SẮC TRƯỜNG SƠN

 

 

          Chị là một gương sáng của CCB Trường Sơn, nguyên là chiến sỹ của D21 - F472. Hiện đang sinh sống tại Thành phố Vũng Tàu; Là Giám đốc Cty TNHH Chế biến hải sản xuất khẩu Thành Long. Tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

         Chị có tấm lòng vì đồng đội khó khăn. Đã có những chuyến đi hàng ngàn km đến thăm thủ trưởng và đồng đội cùng đơn vị năm xưa để chia sẻ và tặng quà. Doanh nghiệp của chị thu hút gần trăm công nhân, tạo điều kiện cho cả con của đồng đội cũ (Bộ đội Trường Sơn) có việc làm và thu nhập ổn định.

 

          Mới đây tôi đã có dịp đến thăm và trao đổi với chị để viết bài nói về “Gương sáng Trường Sơn ”. Nhưng chủ nhân không muốn viết … chỉ nói là “Cứ để em làm thầm lặng vậy thôi”. Đáp ứng mong muốn từ một tấm lòng khiêm tốn của chị - Thay vì viết bài “ Gương sáng …” Tôi có bài thơ mang tên “ HƯƠNG SẮC TRƯỜNG SƠN” để ít nhiều ghi nhận một nghĩa cử nhân văn, đầy truyền thống Việt Nam của một con người đã nói lên lời với ý: “Cứ để em làm thầm lặng vậy thôi”...

 

          Xin trân trọng giới thiệu bài thơ “ HƯƠNG SẮC TRƯỜNG SƠN”  đến với các đồng chí và bạn đọc Trang thông tin Trường Sơn./.

 

 

HƯƠNG SẮC TRƯỜNG SƠN

(Tặng Thành Long - Nữ chiến sỹ Trường Sơn - Sư đoàn 472)

 

Bước quân hành tươi xanh màu áo lính

Tạm biệt quê hương đến với Trường Sơn

Rừng thẳm đèo cao, mưa nắng không sờn

Góp sức tuổi xuân mở đường huyền thoại.

 

Dẫu bao năm, kỷ niệm xưa nhớ mãi

Đồng đội ngày nào chung nỗi gian nan

Vẫn hồn nhiên khúc hát giữa đại ngàn

Vượt gian khó, ước mơ xanh ấp ủ ...

 

Cuộc sống đời thường đi trong vần vũ

Ước mơ xanh nhuộm sắc lá Trường Sơn

Màu áo lính ngời sắc một tâm hồn

Tỏa bóng mát chở che tình đồng đội.

 

Mái tóc vương vương theo làn gió thổi

Sóng khơi xa dào dạt nhớ Trường Sơn

Thoáng bâng khuâng nhớ thung núi mây vờn

Lòng da diết trào dâng bao kỷ niệm.

 

Những chuyến đi xa về miền ước nguyện

Thăm hỏi bạn bè, đồng đội năm xưa

Nối rộng vòng tay nhân ái sẻ chia

Tô thắm con đường Trường Sơn một thủa.

 

Một ánh lửa trong muôn ngàn ánh lửa

Một tấm lòng sưởi ấm những tấm lòng

Con suối Trường Sơn chảy mãi xanh trong

Xuôi về biển góp dòng trôi - Thầm lặng.

 

Phố biển chiều nay đẹp tươi ánh nắng

Hình dáng em dung dị giữa đời thường

Bông hoa Trường Sơn hương sắc khiêm nhường

Bởi em là lính Trường Sơn ngày ấy.

 

Vũng Tàu, 26/12/201 

Bùi Thanh Bình

 

tin tức liên quan