Tiếng hát của người CCB Trường Sơn

Ngày đăng: 09:55 30/03/2016 Lượt xem: 728
Người diễn viên văn nghệ CCB Trường Sơn U70 ấy đã mang tiếng hát đến với đồng chí, đồng bào trên quê hương, động viên họ trong cuộc sống...

                     

                         Gương sáng Trường Sơn

 

                         TIẾNG HÁT CỦA NGƯỜI CCB TRƯỜNG SƠN

                                                                         

   Ít ai ngờ được người cựu chiến binh Trường Sơn ở tuổi “Thất thập cổ lai hi” hàng ngày làm công tác quản lý ở chợ Long Khánh lại có giọng hát trầm ấm, vời vợi cảm xúc, cuốn hút người nghe đến thế: “ Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa. Rừng ru ta thân yêu như quê nhà. Như con thuyền trên bến, đợi rẽ sóng trùng khơi. Về dưới xuôi đồn thù bốc cháy nơi nơi…” giọng hát ông cất lên, tiếng hát làm thức dậy những nỗi niềm: “Võng theo ra chiến trường, võng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu…”

   Giữa lúc khán giả đang chăm chú theo dõi tiết mục đơn ca nam với bài “Lời ru bên cánh võng ” của nhạc sĩ Nguyên Nhung thì ở hậu trường một tốp thanh niên đến gặp Ban tổ chức chia sẻ:

  - Nghe các bác CCB hát hôm nay chúng cháu thấy mình như sống lại với ký ức của một thời hoa lửa. Có ai sống trên đất nước này lại không hiểu về cuộc chiến tranh giành độc lập tự do kéo dài gần nửa thế kỉ qua? Xin cảm ơn các bác đã nói hộ nỗi lòng chúng cháu…

   Khi Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam huyện Bảo Yên( Lào Cai) chủ trương thành lập đội văn nghệ, mặc dù tuổi đã cao, lại ở cách xa trung tâm cả chục cây số nhưng trở thành diễn viên ông Nông Đức Lục được xem là linh hồn của đội. Ông tham ra hầu hết các tiết mục từ đơn ca, tốp ca, đồng ca, kể cả  việc góp ý với đạo diễn dàn dựng chương trình… Khỏi phải nói người CCB “U70” ấy đã phải cố gắng xếp đặt công việc gia đình, phải hoàn thành trách nhiệm của tổ quản lý chợ  đảm bảo các khâu an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và thu chi tài chính…Những buổi tập  dù xa nhà, hoặc khi thời tiết bất thường ông đều có mặt đúng giờ. Thông qua các buổi biểu diễn đội văn nghệ CCB Trường Sơn góp phần tuyên truyền động viên đồng bào các dân tộc hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện…

   Kỷ niệm không thể nào quên là những năm lăn lộn trên suốt dặm dài Trường sơn cống hiến tuổi xuân cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Trở lại với cuộc sống đời thường hôm nay ông Nông Đức Lục vẫn giữ trọn vẹn  bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội được mọi người tin yêu, mến phục.

                Bài, ảnh: Quang Chính

tin tức liên quan