Tuổi già nhưng công việc không già

Ngày đăng: 07:33 13/07/2019 Lượt xem: 487

         TUỔI GIÀ NHƯNG CÔNG VIỆC KHÔNG GIÀ
 
Đó là ông Nguyễn Đại Phằng (75 tuổi), hội viên Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 
         Năm 1964, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Phằng lên đường nhập ngũ, biên chế vào đơn vị C2, D195, E8,  Đoàn 559 “Hỏa tuyến đặc biệt”. Đơn vị ông đóng quân tại Ba Lòng, Quảng Trị, nhiệm vụ chủ yếu là tiếp lương, tải đạn cho chiến trường miền Nam. Cuộc sống ngày đó cơ cực, thiếu thốn trăm bề, nhiều khi gạo cõng trên vai mà phải ăn sắn trừ bữa. Máy bay địch oanh tạc, ném bom dữ dội, loa phóng thanh trên trực thăng ra rả gọi chiêu hàng. Nơi đơn vị ông đóng quân gần đồn 41 của địch, nên chúng thường xuyên bắn súng vu vơ để hù dọa. Nhưng ông và đồng đội vẫn dũng cảm bám trụ chiến trường, không hề nao núng trước mọi nguy hiểm cận kề.
          Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, năm 1967, ông trở về địa phương xây dựng gia đình, tham gia sản xuất HTX, vào dân quân trực chiến 12li 7, lấp hố bom sản xuất thâm canh với ý chí “tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
                                                                    
                                                       CCB Nguyễn Đại Phằng                                                                        
         Từ ngày đất nước thống nhất, ông lại cùng bà con hăng say sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Quê ông ở xã Tân Ninh, thuộc đồng chiêm trũng, mùa mưa thì ngập úng, mùa hạn thì thiếu nước. Cuộc sống nhờ vào cây lúa, quanh năm chỉ đủ ăn. Năm nào mất mùa thì chạy khoai sắn trên mạn ngược. Con cái đông, bố mẹ già yếu nên cuộc sống gia đình ông cơ cực trăm bề.

          Với ý chí quyết tâm của người thanh niên xung phong, năm 1990, ông bàn bạc với vợ con dồn vốn liếng lâu nay tích cóp được và vay mượn thêm đồng đội để làm ăn. Ông mở cửa hàng bách hóa, mua hàng trên thị xã về bán cho bà con thôn xóm. Những năm đầu còn làm ăn được, về sau nhiều cơ sở khác trong xã cũng ồ ạt kinh doanh. Vốn nhỏ, ít lời nên cuộc sống không khấm khá lên mấy. Ông lại chuyển đổi sang nghề chạy công nông, ai cần gì thì chở nấy. Ngoài việc chuyên chở, ông chịu khó học thêm sửa chữa, lắp ráp máy nổ, công nông. Rồi con cái ngày càng lớn, nhu cầu ăn học càng nhiều nên ông càng phải tích cực làm việc. 

         Từ khi bố mẹ qua đời, ông cùng gia đình chuyển về quê vợ sinh sống. Quê vợ ông thuộc xã miền biển, nên ông tận dụng tay nghề của mình mở xưởng sửa chữa máy móc, tàu thuyền ở địa phương. Xưởng của ông làm ăn chất lượng, uy tín nên khách hàng rất đông, thu nhập khá. Hơn nữa, ông còn cho các chủ tàu nợ tiền, khi nào đi biển về bán cá trả sau nên ai cũng đến xưởng ông. Từ khi có lưng vốn, ông mua sắm thêm dụng cụ lắp rạp cưới để làm khi mùa biển động, công việc nông nhàn. Rồi ông học thêm nghề điện tử, sửa chữa tăng âm, loa đài phục vụ đám cưới, đám tang. Năm 2014, người dân ở vùng biển làm ăn khá nên họ đầu tư vào xây dựng nhà cửa. Nắm được thời cơ đó, ông hùn vốn mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhà nào cần là ông chuyên chở đến tận nơi đỡ công thuê xe, tiện lợi đôi đường. 

                                                                   
                                                Nhà ông Phằng và nơi tập kết vật liệu

          Tính đến thời điểm hiện tại, ông vừa làm nghề vận chuyển, sửa chữa máy nổ vừa kinh doanh vật liệu xây dựng vừa phục vụ tăng âm, loa đài, rạp cưới, cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm. Từ khi có nguồn thu nhập ổn định, ông xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang, sắm tiện nghi phục vụ sinh hoạt, chăm lo cho con cái học hành, có việc làm ổn định. Lúc rảnh rỗi, ông sửa rađio, bộ đàm trên tàu đánh cá miễn phí cho bà con. Những đợt thôn, xóm có lễ hội, văn nghệ, ông đều phục vụ loa đài miễn phí.

          “Tuổi già nhưng công việc thì không già, mình còn chút sức lực nào thì còn cống hiến. Phần thì giúp đỡ bà con, phần thì tăng thu nhập làm giàu cho gia đình, làm vui thêm cuộc sống”, ông Phằng tâm sự.

          Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Đại Phằng luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt công tác Hội. Với lối xóm, ông vui vẻ hòa nhã, luôn giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu mến ông. Với những thành tích đạt được, giữa năm 2018, ông được bình chọn đi dự và báo cáo điển hình tại “Hội nghị người cao tuổi làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2014-2018” của huyện Quảng Ninh và được UBND huyện tặng giấy khen.
                                                           Bài và ảnh: Nguyễn Đại Duẫn


Nguyễn Đại Duẫn

CTV Trang Thông tin và Bản Tin Trường Sơn
Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu,
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
DĐ: 097719453
tin tức liên quan