Người thắp niềm tin...

Ngày đăng: 09:21 07/12/2020 Lượt xem: 506
Người thắp niềm tin...

                Sau hơn 40 năm, nay gặp lại Nguyễn Quốc Chi phường Minh Nông thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Anh rất khỏe, to béo, có nụ cười hiền hậu, khuân mặt nhân tài, phúc hậu, có giọng nói chậm rãi vốn có kỷ niệm sâu sắc nhất những năm lái xe chở hàng vào chiến trường Miền Nam, Lào và Căm Pu Chia...Đêm ngày rốc sức thần tốc để giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và giúp bạn  Lào anh em, tuy không  trực tiếp chiến đấu trên các mặt trận nhưng đã nhiều lần dũng cảm tay không chiến đấu với giặc cướp đường núi rừng Trường Sơn hùng vỹ, nơi biên giới phía nam của Tổ quốc trên đường đi Căm Pu Chia thoát khỏi họa diệt chủng năm 1980. Những ngày cùng đồng đội chiến đấu vùng biên giới, anh Quốc Chi vinh dự được kết nạp đảng tại chiến trường, lời thề ngày ấy vẫn ăn sâu trong ý trí, tạo động lực để bản thân thêm sức lao động và chiến đấu.
            Anh Nguyễn Quốc Chi kể: Đầu năm 1973, hòa mình cùng thanh niên thành phố hân hoan cùng lên đường nhập ngũ, cống hiến tuổi trẻ cho công cuộc giải phóng và bảo vệ tổ quốc, rất vinh dự được phân công lái xe chở hàng: Lương thực, thực phẩm, súng đạn... cho chiến trường B, C, D, hoàn thành nhiệm vụ anh Quốc Chi được giới thiệu vào trường kinh tế Vĩnh Phú công tác, dù ở cương vị nào, anh vẫn luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cùng với sự cần cù nỗ lực phấn đấu của bản thân và sự đoàn kết thương yêu chia xẻ trách nhiệm quyết tâm cùng tập thể mỗi khi vào cuộc.
            Năm 2014, anh được sự tín nhiệm của nhân dân tin tưởng bầu anh làm trưởng khu dân cư Hòa Phong, vài năm sau kiêm bí thư chi bộ khu Hòa Phong, với phẩm chất người lính, khi được giao nhiệm vụ cùng với khí thế trở về cuộc sống đời thường, anh đã phát huy vai trò đảng viên, gương mẫu đi đầu mọi công việc, chỉ trong vòng hơn 5 năm công tác được giao, Nguyễn Quốc Chi đã vận động toàn dân ở địa phương và những cán bộ đang công tác quyên góp xây dựng được hơn 800.000.000 đồng, số tiền ấy cùng tập thể tán thành đưa vào tu sửa nhà văn hóa, phần đưa vào xây dựng phong trào văn hóa xã hội, phần còn lại giúp bà con trong khu làm kinh tế, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vận động xây dựng đời sống văn hóa trên khu phố ngày cảng phong quang sạch đẹp.
            Những công việc của đảng, trong khu được minh bạch, nhiệt tình... nhờ vậy đã được mọi người tích cực ủng hộ những việc làm có hiệu quả cao. Với gia đình anh Quốc Chi cũng như bao người khác tham gia chăn nuôi con gà, con lợn... nơi phố xá để thêm nguồn thực phẩm trong sinh hoạt đời sống, gần 50 năm theo đảng, qua công tác nhiều ê kíp trong cuộc đời, anh vẫn luôn giữ trọn niềm tin, kính trọng, luôn giữ vững tấm gươngmẫu mực về cư xử, lối sống "Mình vì mọi người", cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
            Chia tay CCB Nguyễn Quốc Chi, người bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư thành phố ngã ba sông, có giọng nói dịu dàng, trân chỉ đang cùng những đảng viên, thanh niên, CCB... triển khai trang  trí trên đường phố chuẩn bị đón xuân mới 2021 và trang trí chào đón đại hội đảng XIII, kỷ niệm ngày thành lập đảng 03/2, mọi người khen anh nói: "Điều làm được còn ít lắm, điều chưa làm được thì còn rất nhiều" dẫu là thế, nhìn căn phòng trên tường nhà, những huân huy chương, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương đã nói lên hết tất cả cùng bao công sức, ai nấy mách bảo "Người thắp niềm tin yêu của đảng" đang nâng cao thành phố công nghiệp của chúng ta lên đỉnh cao thời đại, gìn giữ, tôn tạo xây dựng nếp sống văn minh trên vùng Đất Tổ./.

Hải Đường
TS Phú Thọ

tin tức liên quan