Chi hội trưởng gương mẫu, miệng nói tay làm

Ngày đăng: 05:51 03/07/2021 Lượt xem: 405
Chi hội trưởng gương mẫu,
miệng nói tay làm



Chi hội trưởng CCB Nguyễn Văn Chiến
 
         Đó là nhận xét của hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hương Ngải dành cho đồng chí Nguyễn Văn Chiến - một chi hội trưởng CCB đầy tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm cao, đặc biệt là có uy tín đối với hội viên, một “nhạc trưởng” trong công tác Hội.
         Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1953 tại một làng quê xứ Đoài – xã Hương Ngải huyện Thạch Thất – Thành phố Hà Nội, nhập ngũ tháng 8 năm 1973 anh được biên chế vào Trường lái xe của Phòng không-Không quân, từ chiến sỹ và sau đó anh trở thành giáo viên của Nhà trường, anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1996 anh về nghỉ hưu với quân hàm đại úy. Năm 1997 anh vào Hội CCB sinh hoạt tại chi hội CCB thôn 8 xã Hương Ngải nay là thôn 5, năm 2017 anh được hội viên trong chi hội tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng, là một gia đình làm ruộng thuần nông, năm hai vụ, “bà xã” của đồng chí thường vẫn cấy gần một mẫu lúa, các cháu đông, công việc gia đình, xã hội bận bịu nhưng nhờ có sự “chia lửa” của bà xã, nên anh có điều kiện dành nhiều tâm sức cho chi hội. Chi hội 5 của anh có hai phân hội gồm 60 hội viên, hội viên cao tuổi nhất là 92 tuổi, ít nhất cũng sấm suýt 60 tuổi, phần lớn đều đã tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, còn lại một số đồng chí nhập ngũ sau 30/4/1975, do vậy để cả chi hội thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội là cả một vấn đề, là “cái tài” của người đứng đầu chi hội, anh biết động viên, bàn bạc và tranh thủ ý kiến của các đồng chí chi hội phó (đồng thời là các phân hội trưởng), đặc biệt là những vấn đề lớn cần sự ủng hộ của tập thể chi hội, anh thường đem ra hội nghị bàn bạc, vận động, giải thích, tuyên truyền cho đến khi thống nhất cao mới thực hiện.
Với phương pháp tuyên truyền vận động của anh, kết quả mọi công tác từ xây dựng Hội trong sạch vững mạnh đến thực hiện các nhiệm vụ của thôn và của xã đối với chi hội đều hoàn thành tốt; Việc xây dựng quỹ đồng đội của chi hội không phải không có khó khăn, lúc đầu nhiều ý kiến không muốn phát triển quỹ vì họ cho rằng không có lương hoặc thu nhập thấp, phụ thuộc vào con cháu...sau nhiều lần nghe phân tích, giải thích, vận động của chi hội trưởng, hội viên mới hiểu hết về ý nghĩa, tác dụng của việc xây dựng và phát triển quỹ chi hội, họ đều nhất trí, đến nay quỹ của chi hội đạt bình quân 983.000 đồng trên một hội viên, số quỹ này chi hội cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình, tuy không nhiều, nhưng nhờ khoản tiền tình nghĩa này mà một số hội viên đã vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống.
         Nguyễn Văn Chiến luôn gương mẫu và động viên hội viên của chi hội tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động, tích cực ủng hộ xây dựng các quỹ như “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ phòng chống dịch Covid-19, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”... chi hội của anh luôn đạt mức cao và hoàn thành sớm nhất toàn Hội xã.
         Anh là chi hội trưởng đồng thời cũng là tổ trưởng tổ giữ trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường khu vực cổng trường Tiểu học và Mầm non của xã, dưới sự điều hành của anh trong mấy năm qua không quản mưa, nắng, trong những ngày các cháu đến trường thì các bác, các chú trong tổ CCB đều có mặt, tổ này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, với nhiệm vụ giữ cho đường luôn thông thoáng, không còn cảnh chen chúc, mất trật tự về giao thông của người đưa đón con cháu, xe của phụ huynh học sinh được xếp thành hàng, thành lối, kết quả công việc của tổ được các thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh hai trường nói trên và lãnh đạo địa phương đánh giá cao, tổng kết công tác năm 2020 anh và tổ được Giám đốc Công an Thành phố tặng giấy khen trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.
         Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trước yêu cầu của thực tiễn, anh thường xuyên động viên hội viên tham gia đóng góp công, sức chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, khang trang. Tại thôn 5 nơi gia đình anh sinh sống, trước nhu cầu của bà con trong khu vực ao trại thuộc xóm Trung (thôn 5) muốn có một con đường đi chung rộng rãi cho thuận tiện, nhưng nếu xây dựng con đường đi chung đó theo thiết kế đường rộng 5 m dài khoảng 200m thì phải đi qua đất của 13 hộ dân cư, trong đó có gia đình anh, đó là một khó khăn chi phối lớn, với tinh thần trách nhiệm của mình, anh đã tích cực đi vận động, tuyên truyền để các hộ dân ủng hộ hiến đất của riêng vào phục vụ việc chung, anh bàn bạc cùng vợ, con trong gia đình mình, sau đó là đến một số hộ liền kề để vận động hiến một số diện tích đất, lúc đầu đặt vấn đề cũng gặp khó khăn, không nhất trí, không đồng thuận của một số hộ, nhưng “mưa dầm thấm lâu”, sau một thời gian tuyên truyền, vận động, cả 13 hộ đều nhất trí mỗi gia đình bỏ ra một số diện tích đất nhất định và con đường đi chung của ngõ xóm cũng đã hoàn thành, đoạn đường được đổ bê tông sạch sẽ, gọn gàng, trong đó riêng gia đình anh hiến 50m2 đất, đặc biệt có công sức của anh trong việc tuyên truyền, vận động bà con một số hộ xung quanh hiến đất và bỏ công sức cùng tham gia.
         Đối với hội viên trong chi hội, anh rất quan tâm, nhà nào có việc lớn hoặc khó khăn anh đều đến thăm hỏi và giúp đỡ tận tình về vật chất cũng như tinh thần. Bằng những việc làm cụ thể mang tính nêu gương của mình, anh được hội viên rất tin yêu và mến phục, từ đó hội viên đều tích cực tham gia công tác Hội, Chi hội của anh, liên tục 5 năm qua luôn đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2020 vừa qua anh được Hội CCB huyện Thạch Thất tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
 
Phí Mạnh Cần

tin tức liên quan