Thơ/ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 01:34 29/07/2021 Lượt xem: 287
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

TRÊN ĐƯỜNG MÙA XUÂN
 
Trên đường mùa xuân
Ta vào tiền tuyến
Băng rừng vượt núi
Suối sông thác ghềnh
 
Nào là muỗi vắt
Nắng mưa bời bời
Đạn bay trước mặt
Bom nổ quanh người
 
Qua đây ta biết 
Cái còn cái mất
Thêm yêu cuộc đời
Đồng đội ta ơi
 
Không khó , nguy nào
Ngăn nổi ta tiến
Thống nhất hai miền
Mai về thành công...
 

THẢ LÒNG BIẾT ƠN
(Nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7 )
 
Tháng này lũ lụt có nhiều 
Sụt sùi rả rích ướt chiều mưa ngâu
Dòng sông sóng vỗ chân cầu
Thoáng như Thạch Hãn đáy sâu tiếng người
 
Nơi đây khói lửa một thời
Bao người cảm tử dâng đời cho quê ???
Hòa bình nằm lại không về
( Anh ơi đấy nước, sơn khê, nơi nào??? 
 
Về đi về với đồng bào
Về đi về với biết bao mong chờ...
Mẹ già tóc bạc ,mắt mờ...
Năm canh trằn trọc mỏi mơ con về
 
Vợ còn gánh nặng lời thề
Chăm con, nuôi mẹ ,nếp nề gia phong
Thạch Hãn nay đã xanh trong
Hoa đăng thuyền nến thả lòng biết ơn
 
Cây thành Quảng Trị xanh rờn
Bóng che anh mát khỏi cơn bom rền
Ước mong thuyền nến anh lên
Nguôi ngoai khắc khoải về bên bến bờ
 
Anh vào huyền thoại ,vào thơ
Lấy về xuân thắm mộng mơ ngàn đời...
 

NHỚ. NGẦM
 
Qua sông ngăn đá làm ngầm 
Cho xe ta chạy ầm ầm sóng reo
Ngày đêm bom đạn bám theo
Em làm cột mốc xe leo qua ngầm
 
Bom mìn chưa nổ lặng câm
Chui  sâu dưới đất,dưới ngầm chờ xe
 Phá xong đem nụ cười về
Chia cho đồng đội hả hê cùng cười
 
Pháo sáng địch bắn rực trời
Đạn bom địch dội tơi bời ngầm sông
Mồ hôi môi má nhạt hồng
Em  còn dẫn lối cho đồng đội qua
 
Ngầm sông không phải cầu phà
Với muôn đường khác vào ra chiến trường
Nhớ ngầm càng thấy yêu thương
 Một thời cô gái tuyến đường Trường Sơn...


THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
 
Một lần thăm chiến trường xưa
Thăm ngàn đồng đội buổi trưa nắng hè
Nghĩa trang rầu rĩ tiếng ve
Vùng trời cổ tích vọng về tiếng ca
 
Vẳng nghe tiếng suối rừng xa
Trong veo như những lời ca " cổng trời"
Gặp nhau đôi mắt sáng ngời
Hẹn nhau chiến thắng , nhớ lời mẹ ru...
 
Bồng bềnh cánh võng thoáng đu
Bom rền đạn réo mịt mù đèo mây
Băng rừng súng chắc trong tay
Dầm mưa giãi nắng cho ngày thành công...
 
Hòa bình thống nhất non sông
Mùa xuân non nước cờ hồng tung bay
Về thăm đồng đội hôm nay
Cúi đầu thắp nén nhang say nghĩa  tình...
 

KHÚC QUÂN CA
 
Vàng thau thử lửa một thời
Rõ rành đen trắng cõi người xưa nay
Mạnh đâu bom đạn máy bay
Chỉ lòng dũng cảm ở ngay tim hồng
 
Đạn bom dù có chất chồng
Lính Trường Sơn vẫn mở thông tuyến đường
Trường Sơn trăm nhớ ngàn thương
Đi vào huyền thoại còn vương vấn đời
 
Khói bom lửa đạn ngút trời
Chặn đường tiền tuyến diết người vào ra
Trường Sơn điệp khúc quân ca
Chiến công vang dội nước nhà yên vui...
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan