Chùm thơ - Hoàng Minh Đức

Ngày đăng: 09:27 07/10/2026 Lượt xem: 2
            HƯƠNG BƯỞI
 
Chia nửa vầng trăng, bến tàu mờ sương khói
Chiếc khăn rằn dải lụa nối Bắc Nam
Ba lô ướp hương bưởi nồng nàn
Thơm cả ngàn cây số trên đường ra Bắc.
 
Hai mươi mốt năm đếm bằng tiếng nấc
Anh trở về tìm lại mảnh vườn xưa
Một hố bom nhổ sạch vườn dừa
Chỉ còn lại trong hương thơm hoa bưởi.
 
Anh ngồi xuống bên hố bom rên khẽ
Đất cựa mình lãng đãng khói bay ngang
Em ở đâu trong bóng khói mơ màng
Trên mặt nước hố bom mắt em sóng sánh.
 
Bất ngờ quá, ôi tình yêu lấp lánh
Em đến sau lưng, như cái thuở hẹn hò
Súng khoác trên vai, em đến trong mơ
Em đã trở thành cô du kích.
 
Hương bưởi cũ vẫn thơm lừng trời đất
Lửa tình vẫn còn trong đáy mắt nhau
Hai mươi mốt năm ngọn lửa chẳng phai màu
Hương hoa bưởi thơm suốt đời người chờ đợi.
 
THƯƠNG CÂY LÚA ĐỒNG
Thương cây lúa đồng quê tôi
Mới nhú mầm đã chìm trong nước lũ
“Trời bớt giận xin đừng mưa nữa
Đất miền Trung đã khổ cực nhiều rồi”
 
Trời đã nghe lời nguyện cầu của mẹ tôi
Vang lên giữa miền gió Lào cát trắng
Trời sao nỡ lụt mùa hạn nắng
Cây lúa đau, lòng mẹ quặn đau
 
Trời ngớt mưa sáng rực ánh chiều
Thương mẹ cực cây lúa đồng đứng dậy
Rồi mai đây bông vàng hạt mẫy
Mùa nối mùa nối những yêu thương.

                        Hoàng Minh Đức
Xóm 2, thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh,
 tỉnh Quảng Trị.

tin tức liên quan