TRUYỆN KIỀU ĐẾN VỚI
TRƯỜNG SƠN
“Trăm năm trăm cõi người ta”
Lên đây mới thấy bao la núi rừng.
Non xanh nước biếc điệp trùng,
Mở đường đánh Mỹ lẫy lừng chiến công.
Trường Sơn Tây nối bên Đông,
Con đường xẻ núi băng sông quân vào.
Dừng chân giây phút nghỉ lao,
Truyện Kiều kể tiếp, ai nào lặng yên.
“…Sánh vai về chốn thư hiên,
Góp lời phong nguyệt,nặng nguyền non sông”
“Tóc tơ căn vặn tấc lòng,
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương”…
Ngẫm đời tài sắc mà thương,
Lênh đênh một kiếp phong sương phận người.
Phút giây nghỉ đã hết rồi,
Chia tay Kiều nhé, chúng tôi lên đường.
Lời nguyền giải phóng quê hương,
Xây đời hạnh phúc, yêu thương sum vầy.
Đà Nẵng,10/2026
Đậu Trung Thành
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn