Thơ Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:27 07/08/2021 Lượt xem: 300
Thơ Lê Vĩnh Lạc

BỐN MÙA ! .
 
Trời bao nhiêu tuổi vẫn chưa già
Chớp xé, sấm rền, gió manh ra
Thời tiết bốn mùa thay đổi lạ
Xuân sang mưa bụi thối ngõ nhà 
Hè nóng như rang sôi đường nhựa
Thu đem gió mạnh xoáy đổ đa
Đông về hơi lạnh như dao cắt 
Nắng hanh lại xé nát làn da !

 
 
ĐÊM KHÔNG NGỦ
 
Đêm không ngủ, lại đêm dài không ngủ
Gió xa về gõ cửa đợi bên hè
Trời về khuya mây kéo về hối hả
Trăng non choài thấp thoáng đám mây che
 
Nhớ ngày ấy tuổi xuân còn phơi phới
Tảng đá xanh bên suối ngắm trăng hè
Giật mình tỉnh đã nghe Tắc kè gọi
Em gượng cười che cặp mắt đỏ hoe
 
Bao năm rồi ngậm ngủi xa tảng đá
Truyện đêm dài vọng mãi Tắc kè nghe
                 
 
Lê vĩnh Lạc
 Hội viên hội: VHNT Trường Sơn
 Email: 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan