"Chạm vào Thu" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 10:09 12/08/2021 Lượt xem: 469
CHẠM VÀO THU
 
Chạm vào thu
Nhớ mẹ xưa lam lũ chui rừng rậm bẻ măng
Mưa ngâu mịt mù giăng khuất núi
Đồng chiêm trũng lúa non ngậm sữa ngập nước trắng băng
Tháng tám mùa thất bát đói cả làng!
 
Mấy chục năm nay quê nhà đổi mới khang trang
Không còn ai đói cơm mặc rách
Người người rủ nhau ra thành phố
Lao động góp nhặt từng đồng lo cho con đèn sách
Xây nhà mới, đầu tư sản xuất kinh doanh…
 
Năm con trâu hạ chớm sang thu
Vi rút Cô-rô-na hoành hành
Thành phố Sài Gòn bệnh rồi 
Cả nhà đèo bồng trên chiếc xe hai bánh
Trở về quê thôi!
 
Chạm vào thu
Xin đừng va vào những vất vả khổ đau
Mất việc ở thành phố trở về quê
Giãn cách phòng chống dịch
Túng quẫn cũng theo về!
 
Chớm thu
Sim quê đang vào kỳ mộng chín
Không dám ra khỏi nhà sao trèo rừng hái được sim đâu?
Rượu đế dành đãi khách sủi tăm chưa thấy đổi màu
Xin lỗi bạn khất hẹn mùa sim chín thu sau!

 
 
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan