"Trường Sơn một khúc ca" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 11:37 21/08/2021 Lượt xem: 327
TRƯỜNG SƠN MỘT KHÚC CA
(Mang âm hưởng dân ca Hà Nam)
 
Anh nhớ tới em
Trường Sơn (mà) ngày ấy
Trẻ trung (mà) phơi phới
Mái tóc bềnh bồng
Đôi má (mà) ửng hồng…
 
Em nhớ về anh
Trường Sơn (mà) vẫy gọi
Đường đi (mà) bom dội
Anh vẫn ngoan cường
Xe chạy (mà) trên đường…
 
Anh nhớ (mà) không quên
Yêu em (mà) khó nói
Những ngày (mà) bom dội
Em vẫn (mà) mở đường
Em vẫn (mà) ngoan cường…
 
Em vẫn nhớ lời
Tình yêu (mà) anh ngỏ
Thôi đành (mà) lỡ dở
Anh đã về trời
Anh mãi (mà) xa rồi…
 
Nhớ tới Trường Sơn
Những ngày (ta) đánh giặc
Biết bao (mà) ác liệt
Kẻ mất (mà) người còn
Thương lắm những linh hồn…
 
Để đấy với đây
Người đi (mà) kẻ ở
Nhớ mãi những ngày
Chiến thắng (mà) anh ơi.

 
 
10/8/2021
Nguyễn Đình Sinh -
Hội VHNT T Sơn
Số 58, Khu Đông, p. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh

tin tức liên quan