* Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 10:04 26/08/2021 Lượt xem: 351
* Thơ Nguyễn Tất Đình Vân
 
VÀO CA DAO
 
Ngời lên hương sắc mùa xuân
bài ca chiến thắng còn ngân chiến hào
Biển khơi sóng vỗ rì rào
Trường Sơn đánh Mỹ đi vào ca dao.
 

SỬ VÀNG
 
Thung xanh lũng biếc rừng xa 
Núi ngồi núi đứng cùng là Trường Sơn
Trải qua bom đạn đâu sờn
Thắm tình non nước sắt son sử vàng .

 
 THƯƠNG NGƯỜI
 

Thương người núi thẳm rừng sâu
Giãi dầu mưa nắng về đâu quê nhà
Mênh mông biển sóng ặp òa
Tuổi xuân dâng hiến bài ca muôn đời.
 

THU  SANG
 
Nắng dìu dịu đón thu sang
Giao mùa thu hạ Cúc vàng đã hoe
Heo may vờn níu ngọn tre
Vườn im "dàn nhạc " áo Ve treo cành
 
Cây chim quấn tổ, lá xanh
Quỳnh hoa trinh trắng đêm thanh hương thầm
Trời mưa lắc rắc lâm thâm
Ông bà Ngâu chuyện thì thầm thâu đêm
 
Hoa cau ngan ngát đầu thềm
Giàn trầu xanh mởn hẹn em tháng mười
Trời thu xanh thắm nơi nơi
Gợi bao nhắc nhớ... ai lời hẹn ai ???
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan