. Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 08:54 30/08/2021 Lượt xem: 336
Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân

TRỌN ĐỜI
(Tặng ngành Y Tế)
 
Trọn đời nặng nghiệp ngành Y
Tháng ngày tâm huyết  cùng thì mơ say
Thanh danh gương sáng người thầy 
Chăm cây  "Y Đức" nở đầy hoa hương...
Dịch Cô Vit một chiến trường
Vì dân ,đồng loại ...yêu thương quên mình
Qua đêm mừng đón bình minh
Bệnh nhân chữa khỏi , dân mình yên vui...
Ngành Y nặng nghiệp trọn đời.
CÕI MƠ
 
Bom bi lấy vỏ anh cưa 
Làm chiếc lược chải anh đưa em dùng
Ngập ngừng lúng liếng ngại ngùng
Rượu em không uống má bừng hồng tươi
 
Ngày ấy rồi biệt tăm hơi
Anh đi đội phẫu , em nơi mở đường
Hẹn đâu mà cứ nhớ thương ?
Vu vơ mà cứ vấn vương trong lòng !!!
 
Phải rồi đồng chí ,đồng lòng
Vừa là đồng đội cùng trong chiến hào
Đến nay thi thoảng chiêm bao
Em còn xẻ núi đi vào rừng xanh
 
Bi đông nước suối ngọt lành
Bao ngày em đã cùng anh thuở nào
Tiếng em cười ấm chiến hào
Để nay anh vẫn... lạc vào cõi mơ ...


ANH ĐI
 
 Chiến tranh nay đã xa rồi
Còn bao đồng đội núi đồi rừng xanh ?
Thoảng về cơn gió mong manh
Vọng nghe suối chảy ...cây cành reo ca !
 
Biết bao đồng đội ... đi xa
Lưu danh bia sử nước nhà ghi công
Quê hương non nước cờ hồng
Trời xanh gió lộng mênh mông cánh diều
 
Xa rồi cái cảnh liêu xiêu
Quê hương cơm  thiếu , sắn nhiều ngô khoai
Đạn bom inh óc ù tai
Khát khao ước vọng ...nhớ hoài bao quên ?
 
Quê nhà đổi mới đi lên
Lầu cao, phố mới, máy rền công ty
Về đi , đồng đội về đi
Gia đình mong mỏi quản chi tháng ngày
 
Lòng thành nhang khói hương bay
Đời đời ghi nhớ ... cái ngày ...anh đi...

 
 
NẮNG CHIỀU
(Thư anh)
 
Nắng chiều vàng nửa vườn xanh
Tiếng chim gọi bạn động cành lá cây
Nắng chiều chiếc bóng cũng gầy
Em ngồi đọc lại thư ngày Trường Sơn...
 
Khói bom còn khét từng cơn
Giấy nhàu mưa ủng nhão trơn đường đèo
Ố mờ bụi đất chữ yêu
Thẫn thờ bờ suối những chiều nhớ quê...
 
Thư anh viết ở sơn khê
Trường Sơn theo bước đi về quê hương
Hương cau ngan ngát xóm phường
Hương đồng gió nội giữa phương trời hồng...
 
Nắng chiều neo sóng dòng sông
Chuông chùa đếm giọt mênh mông cáng diều
Tay em ve vuốt chữ yêu
Còn đây khắc cốt ... bao điều ... nhớ thương...


Nguyễn tất đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan