"Trung thu vắng" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 07:27 21/09/2021 Lượt xem: 223
TRUNG THU VẮNG
 
Trăng đêm nay sáng lắm
Vì sắp đến trăng rằm
Trung thu tùng rinh rinh
Sao phố phường im ắng
Chưa thấy đèn ông sao ?
 
Em lại phải ở nhà
Đề phòng giặc cô vít
Ngắm chị Hằng từ xa
Tuy hơi buồn một chút
Cùng chú Cuội vui thôi
 
Em cùng với ông bà
Chơi bài và tập vẽ
Ông trăng tròn cười tươi
Cùng chị Hằng chú Cuội
Chơi trò chơi trốn tìm...
 
Ông kể chuyện ngày xưa
Khi ông trăng sắp tròn
Ông tự làm ngôi sao
Nhuộm từng tờ giấy bóng
Xanh đỏ cả bàn tay !
 
Dù ngày xưa rất nghèo
Nhưng bạn bè thương nhau
Đón trung thu vui lắm
Cùng rước đèn ông sao
Và hát tùng rinh rinh...
 
Ngày mai hết cô vít
Em sẽ lại đến trường
Để dán những ngôi sao
Và cánh diều đỏ thắm
Bay bổng lên trời cao...

 

Đêm 14 tháng 8 năm Tân sửu
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan