Nguyễn Tất Đình Vân. Trao thơ vào làn điệu quê nhà - Kinh Bắc (2)

Ngày đăng: 08:35 04/11/2021 Lượt xem: 296
Nguyễn Tất Đình Vân. Trao thơ vào làn điệu quê nhà - Kinh Bắc (2)
 
 
* Cùng các bạn ngâm thơ hoặc hát nhé

TUYẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
(Lời thơ hát theo điệu Tương phùng tương ngộ DCQH Bắc Ninh)
 
Tuyến đường Trường Sơn bom rung đạn nổ
Pháo sáng đỏ, anh ở sát tôi cười
Hơi ấm bên đồng đội vẫn còn nguyên trong tôi
Ánh sáng trên mặt người tươi hồng thêm hoa khôi...
 
Nay ở đâu ? Núi cao hay rừng sâu?
Đường còn đá mòn vệt chân
Sông núi qua hành quân
Non nước nay bình yên...
 
Phục viên tôi chuyển dân sự đi về quê
Thường tôi ngắm đêm trăng tà
Anh nằm rừng xanh núi xa
Nỗi nhớ tôi lạc vào núi rừng Trường Sơn bao la
 
Hương rừng bay thoáng thơm trên đồi nương
Đường mòn rộn vào ra
Tuyến đường khúc nhạc bài ca
 
Trên tuyến đường Trường Sơn gian nan vất vả
Tuyến lửa luyện gan vàng
Ta lấy tên Bác Hồ tuyến đường ta vinh quang
Non nước nay huy hoàng tuyến đường đang xuân sang...

 
  
BÊN CĂN HẦM
(Lời thơ hát theo điệu Tương phùng tương ngộ DCQH Bắc Ninh)
 

Bên căn hầm nhành phong lan hoa nở
Đang phe phẩy hây hẩy gió trong lành
Rưng rưng anh lại nhớ về nơi quê hương
Đang nơi chiến trường nhớ người ta yêu thương
 
Xuôi dòng mương đến con sông tràn chan
Ngồi tựa mạn thuyền lan
Em hát " Cây trúc xinh"
Bóng nước trăng lung linh
 
Cùng nhau hứa hẹn giữ trọn nguyên tình quê
Vào chiến đấu không quản nề
Sẵn sàng vì quê hy sinh
Chiến đấu cho hòa bình
Trong lòng tạc ghi đinh ninh
 
Bên hầm nghe gió lao xao rừng cây
Rừng đượm nồng hương say
Gió thoảng vào hầm đây
 
Trăng lên đèo , rừng êm ru suối chảy
Thác vọng núi mơ màng
Tay súng ta sãn sàng như điều ước mong quê
Mang chiến công trở về
Kể chuyện cho em nghe...
  

THĂM ĐỒNG ĐỘI
(Lời thơ hát theo điệu Cây trúc xinh DCQH Bắc Ninh)
 
-Hun hút qua ngõ làng miềm quê muôn tuổi
Em tất tưởi dưa cùng rau
Lời ca đâu ? Xem chèo ? Đầm sương chắn lối
Gió soáy đổi chiều , chéo áo sang mùa sau
Gái hóa sông Cầu gối chiếc trăng gầy thâu
 
-Xưa tiễn nhau con thuyền sang sông bến đậu
Tôi " lính cậu" lên Trường Sơn
Đạn bom rơi chập chờn như nghe tiếng trống
Tiếng trống hội làng em đón anh mừng reo
Thoáng bóng em cười em vẫy anh cười theo
 
-Nay nỗi đau sóng gào biển sâu sôi sục
Mưa ứa lệ trong lòng nhau
Chồng em sau khi trời bình minh chiếu sáng
Súng vẫn ôm ghì phía trước quân giặc tan
Mãi mãi trên ngàn, em với con cầu an
 
-Thăm chiến binh, thăm người hy sinh đồng đội
Qua bão nổi, mưa chiều tan
Còn chan chan muôn vàn tình thương sông núi
Nhớ mãi muôn đời anh đánh quân giặc lui
Thắp nén hương trầm nhớ mãi bao giờ nguôi...

 
  
MÙA XUÂN RA TRẬN
(Lời thơ hát theo điệu Tương phùng tương ngộ DCQH Bắc Ninh)
 
Ta trên đường mùa xuân đi đánh giặc
Qua bom đạn qua lửa khói quân thù
Trăng gió đưa hàng ngày
Tóc vờn mây lướt bay
Chim hót nai gọi bầy
Nhạc rừng nghe đắm say
 
Qua Trường Sơn vẫn mang theo hình em
Hình mẹ hình nhà ta
Vẫn hát câu dân ca
Cây súng treo cành hoa
 
Mùa xuân ra trận hối hả đi hành quân
Ngày chiến thắng đang lại gần
Chiến trường rộn vang chiến công 
Ta tiến quân ầm ầm cắm cờ hồng trên núi sông
 
Ta hành quân đánh cho nhanh giặc tan
Hòa nhịp khúc điệp hùng ca
Thắng lợi đang giành về ta
 
Bao đêm ngày đường ra quân đánh giặc
Ta vượt thác qua gềnh
Chân bước xanh nẻo đường 
Núi rừng ta yêu thương
Thấp thoáng xa bản mường
Mùa mùa hương trên nương...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan