Giới thiệu tác giả và tác phẩm – Trần Đức Trấn, Tân hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

Ngày đăng: 08:29 05/11/2021 Lượt xem: 364
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
TÂN HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN VN

       Trần Đức Trấn (Minh Phú)  sinh năm 1950. Quê quán: Xã Lại Xuân - Huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng.
       Nhập ngũ năm 1973. Đơn vị trong thời kỳ ở Trường Sơn của anh là Trung đoàn 532, 537 thuộc Bộ đội Đường ống Xăng dầu Trường Sơn/Sư đoàn 471. Hiện anh là nạn nhân Chất độc da cam: 61% và đang sinh hoạt tại Ban LL Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 thành phố Hải Phòng.   
      Là người yêu VHNT, Trần Đức Trấn yêu thơ và thích làm thơ ngay từ ngày bước vào tuổi vị thành niên… Những năm gần đây Trần Đức Trấn đã tìm đến và gắn bó với Trang thơ của Báo Điện tử Trường Sơn, anh đã có cả trăm tác phẩm thơ chất lượng cao gửi tới Trang thơ Trường Sơn.
       Vừa đây một vinh dự đến với  Trần Đức Trấn - ngày 25 tháng 10 năm 2021 anh là một trong bảy tác giả nhận được Quyết định của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam ghi danh anh trở thành hội viên của Hội…
       Chùm thơ dưới đây là những tác phẩm được Trần Đức Trấn viết trong tuần qua – Chùm thơ này xin được lấy làm “sản phẩm” để lần đầu tiên anh trình làng Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam.
        Văn học Nghệ thuật Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
TÌM LẠI NGÀY XƯA
 
Con đường cũ đã rêu phong trầm tích
Hôm nay về tĩnh mịch buổi chiều đông
Con đò xưa em xuống bến theo chồng
Căn nhà nhỏ mẹ lưng còng đón đợi
 
Nhớ tuổi thơ một thời xa vời vợi
Bắt dế mèn chơi chọi ở sườn đê
Gió heo may từ phương bắc thổi về
Chân lận lội cánh đồng quê gót nẻ
 
Cơn mưa chiều thấm bờ vai lạnh xé
Dưới đồng sâu tay mẹ cấy mạ non
Chúng tôi lớn lên từ những lối mòn
Manh áo cũ vá lành vài mụn mới.
 
Cắp sách đến trường lúc nào cũng vội
Những con đường lầy lội suốt mùa mưa
Có đứa còn bỏ cả bữa cơm trưa
Củ khoai sống nhai vừa đi vừa chạy
 
Bát mắm cáy quả khế chua giòn kháy
Củ sắn lùi nửa cháy nửa còn khê
Cũng no lòng khi đánh trận trên đê
Bọn con gái thì quả me chấm muối
 
Chả mấy chốc mà trời đen thui tối
Trâu về chuồng bố gọi tặng vài roi
Tên bọn tôi thì thằng Cún thằng Bòi
Bọn con gái thì cái Còi cái Cẫu
 
Nhà không ở tối chui ra bờ dậu
Con ma nào cũng có dấu bọn tôi
Khi lớn lên chập chững bước vào đời
Câu ra trận là nơi không bàn cãi
 
Đứa còi cọc ốm đau thì ở lại
Nơi quê nghèo bươn trải gạo nuôi quân
Thế hệ chúng tôi áo gụ chân trần
Ghi vào sử một đoàn quân bất bại
 
Mấy mươi năm chiều nay trở lại
Cún với Còi nhớ mãi chuyến đò xưa !
 
MIỀN QUÊ NƯỚC LỢ
 
Lũ về giặt sạch mồ hôi
Gió lay rụng cả tháng mười trắng tay
Bao nhiêu năm bấy nhiêu ngày
Nỗi lo được mất cứ day dứt lòng
 
Tháng năm đội buổi trời trong
Tháng mười cõng rét xuống đồng mẹ tôi
Vụ chiêm nước lụt bãi bồi
Vớt từng bông lúa nhuộm đời phù sa.
 
Quê nghèo loãng cháo tháng ba
Củ khoai tháng bẩy đẽo hà vẫn cay
Vo ve tiếng muỗi mùa đay
Cha xuống ruộng cày đỉa lộn bám theo.
 
Chuông chùa điểm tiếng trong veo
Khô khan tiếng mõ thỉnh chiều vọng non
Mái tranh, ruộng lúa, lối mòn
Bóng cha, bóng mẹ, vuông tròn bóng quê !

04/11/2021
 
TÌNH ĐỂ CHO ĐI
 
Tình yêu là để cho đi
Khi yêu ai nỡ so bì thiệt hơn
Trùm lên cuộc sống giận hờn
Để người đau đáu, người ơn ớn buồn.
 
Kiếp người lúc ngược lúc suôn
Yêu thương như mạch nước nguồn trong veo
Sân si toan tính giầu nghèo
Chẳng ai đong đếm tình yêu vơi đầy
 
Có chăng hờn gió ghen mây
Cũng là thi vị những ngày nhớ nhung
Yêu là chạm đến tận cùng
Của niềm hạnh phúc của lòng vị tha
 
Tình yêu khi bổng khi tà
Yêu người đến nỗi quên ta đã rồi
So bì chi nữa yêu thôi
Thương yêu là để cho đời được yêu !

03/11/2021
 
 
MƯA THÁNG MƯỜI
 
Có những ngày cuối thu
Mưa dầm dề day dứt
Nước no phềnh thớ đất
Hạt thóc non nảy mầm.
 
Nỗi nhọc nhằn được mất
Cách nhau một cơn mưa
Hay một cơn gió bấc
Trời lỡ mang ra đùa....
 
Cái bần hàn ngập ngụa
Tang tóc không người đưa
Trời muốn điều chi nữa
Tháng mười rũ rượi mưa !

01/11/2021
 
GỬI TÌNH TRONG THƠ
 
Muôn đời mưa nắng của trời
Thế mà biển vẫn cứ vời vợi trông.
Như người dưng trót nặng lòng
Cứ đăm đắm đợi cứ ngong ngóng chờ.
 
Để sầu ve văn tứ thơ
Giọt mưa sợi nắng cũng ngờ ngợ yêu
Hôm qua trời đổ mưa chiều
Thơ tình tôi lại liêu xiêu nữa rồi.
 
Đêm về mơ gọi người ơi
Có duyên hay chửa, nhận lời hay không
Để thơ tôi khỏi ngược dòng
Giật mình tỉnh mộng thôi xong thế là !!!
 
Em là em của người ta
Mà tôi lại tưởng… có là lạ không.
Thơ tôi chả đáng tiền đồng
Em khen thật lòng hay cũng như thơ !

31/10/2021
 
PHỐ BIỂN QUÊ TÔI
 
Quê tôi sông Lấp sông Đào
Cầu Đen, cầu Đất, cầu Rào, Cầu tre
Tâm linh chùa Vẽ, đền Nghè
Kinh doanh chợ Đổ mới nghe hết hồn
 
Tầu vào cảng Cấm bán buôn
Đồ Sơn mua vé xem luôn Cái Bầu
Cái tên nghe chẳng ngờ đâu
Không tin cứ đến chọi trâu thì về !

30/10/2021
 
 
MẸ ƠI !
 
Nhớ xưa nắng nhạt nhuộm chiều
Hoàng hôn bóng ngả liêu xiêu mẹ về
Ngặt nghèo gánh nặng sườn đê
Mặn mòi cơm áo hương quê tảo tần.
 
Mẹ ươm mầm một chữ nhân
Vun bằng ngần ấy mùa xuân cuộc đời
Kiếp người lam lũ mẹ tôi
Thành công là lúc mẹ ngồi cũng đau.
 
Mẹ ơi còn có kiếp sau
Con lại là đứa con đầu hôm nay
Lại đi theo mẹ từng ngày
Đói no, sướng khổ, đắng cay vẫn cười !

29/10/2021
 
TUỔI THƠ THỜI CỦA BỌN TÔI
 
(Đàn vịt rạ chiều nay về muộn quá
Mai trời mưa nước cả cánh đồng sâu.)1
Cha đi cày chỉ một tấm áo nâu
Rét như cắt khăn đội đầu chẳng có.
 
Mẹ ra đồng nai lưng còng cắt cỏ
Nón đội đầu cơn gió thổi lật ngang.
Tuổi thơ tôi lớn lên với xóm làng
Mò cua, bắt ôc, bờ hoang ruộng trũng.
 
Cha mẹ tôi một đời lo làm lụng
Hạt gạo làng ướt sũng thấm mồ hôi
Pha cái lạnh thâm môi mùa tháng chạp
Cơn bão về gió táp lép nhiều hơn.
 
Tôi đến trường mẹ vắt một nắm cơm
Chút muối vừng mà thơm lừng muôn thủa
Áo mẹ may tiền bán gà non lứa
Học đi con học nữa để thoát nghèo.
 
Bạn bè tôi tuổi trẻ thật trong veo
Đến lớp học không (tiền "leo" tiền góp)2
Học cho thông phục vụ cho đất nước
Nghèo mà sang ai cũng được như ai.
 
Có một thời để nhớ mãi không phai
Khi nhắc lại thương hoài nay lũ trẻ.
Cắp sách đến trường đủ điều bắt bẻ
Học những điều tô vẽ bởi thiệt hơn...!..
 
Muốn như xưa có lẽ cũng chẳng còn
Thời bốn chấm "4.0" đứa trẻ con cũng chấm
Cải cách nhiều liệu người sau có thấm
Thủa cha anh sống chậm để thành danh.
 
Tuổi trẻ bọn tôi một chiếc áo lành
Bịt họng súng cuộc chiến tranh vĩ đại
Tổ quốc bình an những người áo vải
Trở về làng nhận lại cuốc cày xưa.
 
Lại cùng nhau đi cuốc góc, cày bừa
Nửa thế kỷ vẫn chưa bao giờ cũ
Nối bước cha anh một đời lam lũ
Giữ nước dựng nhà lịch sử đã ngàn năm !
------------------------------------------------------

1/ kinh nghiệm cổ xưa vịt gà lên chuồng muộn là hôm sau mưa to
2/ thời đó miễn học phí và vé phà đò ko tiêu cực.

  
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
Điện thoại: 086993725 - 0913064279 Email: 1369tdt@mailcom

tin tức liên quan