"Đừng để câu thơ buồn" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 11:29 25/11/2021 Lượt xem: 347
ĐỪNG ĐỂ CÂU THƠ BUỒN
 
Một mùa thu nữa lại đi qua
Chút nắng đầu đông cứ nhạt nhòa
Căm căm gió bấc lùa hơi lạnh
Covid lan tràn thật xót xa
 
Dịch đã phủ lên khắp mọi miền
Kéo dài luồn lách cứ triền miên
Dân nghèo đã khó càng thêm khó
Khuấy tung cuộc sống đến là phiền
 
Lại càng căm giận lũ tham quan
Bất nhân như thế chúng cũng làm
Giết chết dân nghèo bằng thuốc giả
Y đức nhỏ hèn hơn túi tham
 
Buồn cho bao kẻ sống sân si
Nhà đá buồng giam chẳng sợ gì
Cửa quyền phách lối vô nhân tính
Rồi lửa sẽ thiêu hết tụi mi
 
Thôi thì ta giữ lấy nước ta
Bắt lũ tham kia phải hầu tòa
Loại trừ hết để lòng dân ấm
Rồi vết thương buồn sẽ lên da
 
Đừng để sói mòn cả niềm tin
Thiết diện vô tư hãy giữ gìn
Dân giàu nước mạnh cần ghi nhớ
Chỉ cần bốn chữ khắc trong tim...

 

Tây Ninh 25/11/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan