Thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:53 28/11/2021 Lượt xem: 198
Thơ Nguyễn Đình Sinh 

EM ĐÃ KHÔNG CÒN
 
Em đã không còn
Trở về với mẹ em ơi!
Tôi nhớ tới người
Trường Sơn đánh giặc một thời
Máu nhuộm đỏ người
Ấm ấm trong tiếng bom rơi!
Em đã không về…
Quê hương vẫn nhớ tới em
Một thời con gái
Ra đi tiếng hát yêu đời…
Trường Sơn bao người
Mở đường quyết thắng em ơi…
Em đã xa rồi
Thiên thu bóng hạc cuối trời…
Cuộc đời em còn
Tượng đài “Tổ Quốc ghi công”…
Em mãi đi rồi
Cuộc đời còn mãi chiến công…

 
 

THẦM THÌ

Tuổi thơ năm tháng trôi qua
Sân trường gửi lại cánh hoa phượng hồng
Tình yêu nhen nhóm lửa lòng
Áo cô dâu – lễ tơ hồng – vu quy!
Xe hoa đến rước con đi
Tiễn con mẹ khẽ thầm thì dặn con
Công – Dung – Ngôn – Hạnh vẹn tròn
Chữ tình – chữ hiếu sắt son ghi lòng…
Đến khi đầu bạc răng long
Vui trong hạnh phúc – trời hồng hoàng hôn.
 

Nguyễn Đình Sinh 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan