Thơ Ký ức một thời Trường Sơn của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 08:55 10/12/2021 Lượt xem: 303
Thơ Ký ức một thời Trường Sơn của Nguyễn Tất Đình Vân

KHÔNG QUÊN ĐẶC SẢN
 
Trường Sơn cơm lính đã từng
Bữa ăn đặc sản rau rừng luộc- canh
Đói no từng bữa ngọt lành
Rau Trường Sơn đã hóa thành ca dao
 
Mùa khô khao khát chiến hào
Mùa mưa sướt mướt cồn cào bụng sôi
Nấu " tàu bay" luộc " măng vòi"
Bữa cơm lính nhậu đứng ngồi ngâm nga...
 
Về quê rau muống tương cà
Không quên " đặc sản" đó là " tàu bay"
"Địa liền" " mảnh cộng" " măng cây"...
Ngọt canh mát dạ vững tay súng cầm...

 

TUYẾN ĐẦU
 
Em đi tình nguyện tuyến đầu
Tuổi xuân phơi phới rừng sâu em vào
Trường Sơn rừng rậm núi cao
Bàn chân rớm máu em nào quản chi
 
Bom cày đạn sới đường đi
Nắng mưa phai nhạt còn gì hồng nhan
Chỉ xanh mầu áo đại ngàn
Chỉ có đồng đội chứa chan tình đời
 
Hành quân đèo dốc chơi vơi
Chân đi miệng hát những lời dân ca
Trường Sơn hùng vĩ bao la
Chiến hào đánh giặc em ra tuyến đầu...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan