Thơ Hội viên VHNTTS Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 07:05 06/01/2022 Lượt xem: 180
Thơ Nguyễn Bá Thuyết

TRƯỜNG SƠN NGÀY TRỞ LẠI
 
Trường Sơn trùng điệp núi nối nhau
Muôn hoa muôn lá khoe sắc màu
Những cành mai vàng đang uốn thấp
Bên dòng suối bạc nước trắng phau
 
Muôn chú chim rừng vui ca hát
Mấy chú nai tơ nghểnh cổ chào
Nắng mới rải vàng khắp sườn núi
Sóc cũ, lính già nhận ra nhau?...
 
Đã mấy chục năm sau kháng chiến
Mảnh đất ngày xưa thấm máu đào
Đồng đội nằm đây giờ đâu mất
Bài ca Trường Sơn mãi tự hào
 
Có tiếng hò reo trong lòng đất
Đoàn quân giải phóng vẫn tiến vào
Non nước quê hương nhiều đổi mới
Trường Sơn muôn dặm đẹp làm sao!...

Nguyễn Bá Thuyết
 
 

THĂM CHIẾN KHU XƯA
 
Đây vùng Buôn Kit âm u
Ngày đêm vi vút chiến khu một thời
Leo bao núi dốc vời vời
Lên đây cứ ngỡ đất trời gặp nhau
Xa MĐrắk đã lâu
Nhớ tình đồng chí ngày nào gian truân
Lòng say ký ức thanh xuân
Hương rừng, gió núi bâng khuâng chiến trường
Anh đi chín nhớ, mười thương
Nhớ câu em hát, nhớ đường em san
Nhớ chông tre nứa, ngụy trang
Củ năng, đọt sắn, măng giang, chuối rừng
Thấy anh giải phóng em mừng
Đói cơm, lạt muối ta từng bên nhau
Lời thề đánh Mỹ khắc sâu
Trước sau như một tình sâu vẹn tròn
“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”
Lời Bác còn vọng đâu đây
Chiến khu nhớ mãi những ngày đạn bom
Chiều buông chập choạng hoàng hôn
Mênh mông rừng núi dập dồn lời thơ
Chiến trường đẹp tựa trong mơ
Lập công giết giặc, đợi chờ gian lao
Tây Nguyên ngàn gió lao xao
Sêrêbok vẫn ngọt ngào tình dân
Sau ngày đại thắng mùa xuân
Đắng cay qua hết chẳng gần được nhau
Hôm nay càng thấy tự hào
Một thời chinh chiến biết bao nhọc nhằn
Chiến khu nuôi lớn khôn dần
Thành ông, thành cụ một phần từ đây
Nén hương thơm gửi gió mây
Gửi người đồng chí nằm đây chưa về!...
 

Nguyễn Bá Thuyết – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
Thường trú: 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan