Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (14-1)

Ngày đăng: 06:34 14/01/2022 Lượt xem: 257
Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

TUYẾN  ĐẦU  
 
Ngụy trang xe chạy phong lan  nở
Cắm chốt cửa hầm súng trăng treo
Nhạc rừng du dương miền hư thực
Chiếc lá gió bay như cánh diều
 
Trường Sơn đồng đội thương yêu
Cận kề sống chết sớm chiều bên nhau
Sắt son  tươi thắm sắc mầu
Đi vào huyền thoại tuyến đầu Trường Sơn ...

 

HỘI XUÂN

Náo nức ngày hội xuân
Người đi như dòng chảy
Em mời trầu hôm ấy 
Để tôi...say mãi giờ !
  

CÙNG NHÂN LOẠI
 
Biển xanh cá trắng nổi trôi đời
Rừng núi kiệt trơ khoáng sản vơi
Đồng ruộng hóa chất đường bụi khói
Ô nhiễm người ơi cả đất trời
 
Đứng lên ! Ta tự cứu ta thôi !
Vòng tay kết nối cùng nhân loại
Để cho mùa mùa đơm hoa trái
Cùng đồng hành đi tới tương lai !!!


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan