"Nhâm Dần thêm mạnh bước" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 03:53 01/02/2022 Lượt xem: 331
 
--------------------------------------------------------

NHÂM DẦN THÊM MẠNH BƯỚC
 
Kìa năm chú hổ tiễn lão trâu*
Chỉ mới nhìn sơ đã thấy ngầu
Về nhé lão trâu già ốm yếu
Mệt rồi, lo ngơi nghỉ mau mau
 
Suốt một năm qua kiếp trâu cày
Gió mưa, nắng hạn chẳng gặp may
Lại còn dịch giã gây bao hại
Rồi bầy sâu mọt, chúng ra tay
 
Nay hổ đã về, mạnh cốt gân
Dẹp hết tai ương, chẳng ngại ngần
Toàn dân thanh thản trên đường mới
Con đường hạnh phúc đẹp mùa xuân
 
Xin chúc mọi người đón tết vui
Tin ở tương lai, rộn tiếng cười
Nhâm Dần thăng tiến thêm mạnh bước
Trên đường xuân luôn nở hoa tươi.

 
* Ảnh là một đoạn cây gỗ khắc 5 chú hổ (4 chú mặt trước và 1 chú mặt sau) tiễn chú trâu dưới gốc mai vàng cổ thụ được chạm khắc rất khéo léo, kỳ công, rất ý nghĩa. Do người bạn thân: Nguyễn Thế Nhiệm (Nguyên Nhiệm) tặng từ năm Mậu Dần 1998, nghĩa là cách nay tròn 24 năm.
Ngày Tết nhìn quà tặng, đau đáu nhớ bạn xưa.


Trưa 30 tết Nhâm Dần
Hoàng Đại Nhân

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan