"Về nguồn thăm Địa đạo Củ Chi" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:31 07/02/2022 Lượt xem: 279
 
--------------------------------------------------------
 
VỀ NGUỒN THĂM ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
 
Chúng tôi về thăm địa đạo Củ Chi
Và đã được đi dưới lòng đất mẹ
O du kích với dáng người nhỏ bé
Kể tôi nghe chuyện chiến đấu năm nào
 
Người nơi đây sống chung với chiến hào
Mấy mươi năm vẫn kiên cường đánh giặc
Bao tội ác mà kẻ thù reo rắc
Xuống đất này nhiều lắm chẳng hề vơi
 
Dưới hầm sâu thiếu ánh nắng mặt trời
Nhưng không thiếu niềm tin yêu vào Đảng
Như ngọn lửa luôn bừng lên ánh sáng
Soi rõ đường cách mạng ở nơi đây
 
Mặc kẻ thù luôn càn quét bủa vây
Vẫn quyết chiến dù gian nan vất vả
Nơi hiểm nguy mà lòng người không ngã
Sát nách Sài Gòn vẫn rất kiên trung
 
Ở nơi đây biết bao những anb hùng
Đã ngã xuống vì non sông đất nước
Họ quyết tử cho hòa bình Tổ Quốc
Vì nhân dân vì thống nhất hai miền
 
Mấy mươi năm cuộc chiến cứ triền miên
Đất Củ Chi đã biến thành đất thép
Người Củ Chi đánh giặc không mỏi mệt
Quyết một lòng đuổi hết lũ xâm lăng
 
Hôm nay đây có cuộc sống yên lành
Thống nhất non sông đã giành lại được
Ngôi Đền lớn trang nghiêm bên Bến Dược
Thờ hồn thiêng bao liệt sĩ hy sinh
 
Những người con vì Tổ Quốc quên mình
Họ ngã xuống cho Non Sông đất nước
Như ngọn lửa chẳng bao giờ tắt được
Để ngàn đời Tổ Quốc mãi nhớ ơn...

 
 
 
06/02/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan