“Nhớ mẹ” – Thơ: Nguyễn Văn Xuân

Ngày đăng: 09:53 21/02/2022 Lượt xem: 165
NHỚ MẸ
 
Ôi tiếng Mẹ thân thương da diết quá
Đời Mẹ nghèo đâu áo ấm cơm no
Anh em con cứ sống thật vô tư
Đâu biết được Mẹ mình nghèo đến thế
 
Vai áo bạc, vạt sờn, quần tướp gấu
Chiếc nón mê, tuột cước, cạp lại vành
Đôi chân trần, trên cát sỏi lao xao
Mẹ sống chắt chiu, giữa hai sương một nắng
 
Khi Mẹ ốm thuốc men đành chưa đủ*
Lúc “về già” ** chúng con vẫn ở xa
Hỡi những ai! còn Mẹ trẻ Mẹ già
Đừng học chúng tôi những thằng con “bất hiếu” ***
 
Hãy yêu Mẹ như Mẹ từng Yêu bạn
Đừng làm gì, để lòng Mẹ không vui
Hai mươi năm là một chặng đường đời
Con nhớ Mẹ. gọi Mẹ ơi có thấu.

 
 

Nhân ngày giỗ Mẹ 20 năm 1985-2005
Nguyễn Văn Xuân - Hội VHNT TS

--------------------------------------------------
* Những năm còn bao cấp ốm không mua được thuốc chữa bệnh
** Khi Mẹ chết (1985)
*** Lúc Mẹ mất hai anh em tôi là con trai lớn đang tại ngũ không về kịp

tin tức liên quan