"Tháng ba gợi nhớ" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:27 08/03/2022 Lượt xem: 234
------------------------------------------------

THÁNG BA GỢI NHỚ
 
Tháng ba ơi gánh gồng trên vai mẹ
Chợ quê nghèo đồng lẻ mấy bó rau
Buổi trưa về vài cân gạo chai dầu
Ngày giáp hạt trước sau lo từng bữa
 
Nắng mới đầu mùa xuyên qua kẽ cửa
Chơi ngoài sân mấy đứa trẻ hôn nhiên
Cha xuống sông chài lưới kiếm đồng tiền
Chị cắt cỏ trên triền đê sông cái
 
Con đò cũ uốn còng lưng ông lái
Lối về làng ngai ngái khói chiều lan
Gió đông buồn rời rạc tím hoa xoan
Đêm ngắn ngủi lo toan mùa nước lũ
 
Sợi tóc bạc chen ngang vào giấc ngủ
Mẹ ngồi khâu áo cũ đã sờn vai
Tiếng côn trùng réo rắt gọi ban mai
Một ngày mới nắm ngọn khoai củ sắn
 
Chị thương mẹ người ta vào đi vắng
Chẳng lấy chồng mẹ mắng cứ lặng im
Tháng ba ơi những câu chuyện nổi chìm
Nay nhớ lại bỗng thấy tim đau nhói !

 

Minh Phú  
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan