"Tiếng kêu trinh nữ" - Thơ:Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 06:45 16/03/2022 Lượt xem: 219
TIẾNG KÊU TRINH NỮ
 
Bom rải thảm, Bê năm hai (B52)
Mấy trăm quả trúng đường này rung lên
Cây mười sáu ( km 16) hai mươi Quyết Thắng
Bị băm nhừ quật nát tung lên
Vách núi đá bị trao nghiêng
Đất rung bần bật động truyền lan xa
 
Những tiếng nổ rền vang cộng hưởng
Đã kéo dài nhức óc đinh tai
Núi đá lở sụt đất này
Hang kia bị lấp chặn ngay lối vào
 
Sau trận bom người nào còn sống
Bừng tỉnh ra nhốn nháo tìm người
Tìm chỗ này sục các nơi
Bàng hoàng biết được kẹt người trong hang
 
Trước cửa hang khói bom khét lẹt
Cả không gian vùng núi tan hoang
Nhiều người lần lượt tới hang
Xà  beng cuốc xẻng ta mang bới đào
 
Tảng đá lớn trơ ra câm lặng
Ở trong hang tiếng nói vọng ra
Cứu con, ớ mẹ, ớ cha!
Ớ anh, ớ chị, em ra đường nào?
 
Những kẻ hở miệng hang lộ rõ
Đổ cháo vào ống nứa, ty ô
Sữa bò cùng với lương khô
Mong manh hy vọng đổ vô cứu người
 
Ngày thứ nhất tiếng người rõ lắm
Ngày thứ hai tiếng yếu dần đi
Tiếng kêu là tiếng sầu bi
Xót xa bi thảm em đi lối nào
 
Dùng xe xích măc vào kéo đá
Xích đứt tung đá cứ năm trơ
Đá to phương tiện thô sơ
Đau lòng thất bại bấy giờ biết sao?
 
Ngày thứ ba... thứ năm, thứ sáu...
Đã chín ngày không khí nặng nề
Dù kêu nhỏ cũng chẳng nghe
Người trong hang đá đã về với tiên
 
Cả dơn vị tuôn trào nước mắt
Phút nặng nề truy điệu chị em
Tiếng kêu trinh nữ lên tiên
Hồn vào sông núi thiêng liêng đất này
 
Những cái chết thương tâm cao cả
Với tuổi đời đẹp nhất hai mươi
Thước đo giá trị con người
Ở nơi trận tuyến một thời chiến tranh
 
Là một khúc sử thi bi tráng
Với quân thù trên tuyến đường này
Trường Sơn huyền thoại hôm nay
Vẫn còn vang mãi tới ngày mai sau

 

Ngày 12/3/2022
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 


tin tức liên quan