Chùm thơ của Minh Phú (Trần Đức Trấn) *

Ngày đăng: 07:36 18/03/2022 Lượt xem: 215
Chùm thơ của Minh Phú

MƯỢN TÌNH CHO THƠ
Lâu rồi chẳng viết thơ tình
Viết cho em đã quên mình còn đâu
Viết cho người đã qua cầu
Hình như họ chẳng âu sầu như thơ.
Xưa nay chẳng có bao giờ
Không yêu mà có tứ thơ tỏ tình.
Những hoàng hôn, những bình minh
Cứ đau đáu một mối tình thơ ơi.
Nỗi buồn ngập ngụa đầy vơi
Viết xong lại xóa cứ vời vợi xa
Muốn tìm ai đó chỉ là...
Cho ta cảm tác mặn mà cho thơ.
Ngoài kia độc giả đang chờ
Thấy mình im lặng họ ngờ ngợ quên
Mượn tình cô bạn nhà bên
Viết rồi cô có bắt đền thơ không !

16/3/2022



HẾT THUỐC CHỮA
Từ ngày covid cô veo
Mấy ả buôn mèo chuyển bán thuốc tây
Chuyên khoa mấy gã thịt cầy
Đông y lái lợn làm thầy lang băm.
Rêu rao thuốc uống là "âm"
Dân tình bất chấp ầm ầm đi mua
Vác xin tiêm hóa thành thừa
Tiền tiêu nhẵn túi vẫn chưa tỉnh đòn !

15/3/2022
  
MÙA HOA BƯỞI
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Hoa xoan tím đất đâu rồi ngày xưa
Tóc em hương bưởi gió đùa
Hồn tôi chếnh choáng say sưa men tình.
 

Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan