"Nhớ Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Trung Phụng

Ngày đăng: 07:07 25/03/2022 Lượt xem: 250
NHỚ TRƯỜNG SƠN
 
Đứng trước tượng đài Trường Sơn chiều ấy
Tôi mơ màng trỗi dậy chuyện năm xưa
Chuyện về Trường Sơn Dông nắng Tây mưa
Bên khe cạn bên nước nguồn xối sả
Sông  Ba Lòng tháng ngày tầm tã
Vây Cồn Tiên ,Dốc Miếu đốt giặc thù
“68—72.” Sử lưu mãi ngàn thu
Bão lửa pháo ta thiêu giặc thù hung dữ
Thành Cổ trở thành pháo đài bất tử
81 ngày đêm diệt lũ bất lương
Nhớ lại chuyện xưa lòng sao xuyến vấn vương
Tôi mơ màng theo khói hương lan chuyển
Vĩnh biệt các anh những linh hồn kính mến
Bóng hinh các anh cứ hiện diện trong tôi
Cõi vĩnh hằng các anh ở xa xôi
Xin tiếp nhận lời chi ân tâm huyết
Hoàng hôn buông rồi cam lòng tạm biệt
Giữa Cố Đô  da diết nhớ Trường Sơn


Huế  28-7-2015
Nguyễn Trung Phụng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan