Chùm thơ: Tháng tư của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:18 28/03/2022 Lượt xem: 307
Chùm thơ: Tháng tư của Lê Vĩnh Lạc
 
HÀNH QUÂN TRÊN ĐƯỜNG LẠ       

Thoăn thoắt đôi chân bước trong rừng
Súng đè vai nặng gạo đập lưng
Hông túi cơm lăn, hông đạn lắc
Mồ hôi ràn rụa mắt rưng rưng
Dép cao su mỏng leo đá nhọn
Đầu cúi lưng khom mặt nóng bừng
Mũi thở hắt ra mồn nhai gió
Đến trạm nằm queo ngáy tưng bừng
 

THỜI CHIẾN.

Thời chiến Em chẳng dám yêu
Gặp anh buồi sáng đến chiều lại xa
Anh đi non nước là nhà
Rừng thiêng, nước độc xông pha dặm trường
Ngày đêm giãi nắng dầm sương
Trường Sơn trăm nẻo chiến trường vào ra
Làm mồi cho muỗi nó tha
Ký sinh trùng cũng được đà tấn công
Quy nin tiêm thâm tím mông
Môi thâm, da sạm mắt lồng vành khuyên
Sốt kéo dài mấy tháng liền
Bom đạn nó chẳng để yên lúc nào
Thiếu rau ruột nóng như cào
Thế mà tâm trạng lúc nào cũng hăng
Trèo đèo vượt dốc băng băng
Ngủ đêm vẫn quấn tấm chăn thấm bùn!
         

TRĂNG CHÀO!

Chập chờn Trăng đứng đỉnh non cao
Như chú thỏ non vẫy tai chào
Thức trắng đêm thâu không được ngủ
Thấy Trăng mê mẩn thỏa ước ao.
 

Lê Vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan