"Đèo mang tên chị Nhạ" - Thơ: Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 09:23 01/04/2022 Lượt xem: 274
BINH TRẠM 32 ĐẶT TÊN ĐÈO CHỊ NHẠ
 
       Chị Nguyễn Thị Nhạ sinh năm 1945 quê ở làng Châu thị trấn Kiều Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Nam Hà. Năm 1965 giặc Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ ở miền Nam và leo thang đánh phá miền Bắc. Người Đảng viên trẻ Nguyễn thị Nhạ đã viết đơn tình nguyện vào TNXP đơn vị C459 đội 25  thuộc tỉnh đội TNXP tỉnh Nam Hà. Đơn vị của chị tham gia mở đường 20 Quyết Thắng là tuyến đường huyết mạch trên chiến trường Trường Sơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mở đường. Người Tiểu đội trưởng Nguyễn thị Nhạ cùng đồng đội được phân công chốt giữ bảo vệ trọng điểm đèo Phu Lai Nhích.
       Vượt lên tất cả khó khăn thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Vượt qua những làn mưa bom bão đạn của quân thù. Nguyễn thị Nhạ chỉ huy Tiểu đội của mình bám trụ bảo đảm giao thông thông suốt trên trọng điểm ác liệt bom đạn quân thù. Tháng 8 năm 1967 chị được chuyển sang Quân đội. Được trao quân hàm chuẩn úy làm Trung đội trưởng Trung đội nữ Công binh. Cũng thời điểm đó Trung đội của chị chuyên sang tuyến đường 128 trấn giữ đèo Pha Kha là cửa ngõ phía bắc của Binh trạm ba hai ( BT32) thuộc Bộ Tư Lệnh 559. Người Trung đội trưởng Nguyễn Thị Nhạ hứa trước ban chỉ huy binh trạm 32 quyết tâm hoàn thành nhiện vụ trong mọi tình huống.


Hoạ chân dung  Nguyễn Thị Nhạ

ĐÈO MANG TÊN CHỊ NHẠ
 
Đường đèo dốc Pha Kha hiểm trở
Cửa ngõ vào binh trạm ba hai
Một bên vực thẳm kéo dài
Bên là vách đứng liền hai quả đồi
 
Trung đội nữ Công binh đảm nhiệm
Chốt nơi này bảo vệ xe vào
Nguyễn Thị Nhạ trách nhiệm cao
Hoàn thành nhiệm vụ việc nào cũng nhanh
 
Mùa mưa bão thiên nhiên tàn phá
Phải khẩn trương khắc phục kịp thời
Mặt đường sạt lở nhiều nơi
Đắp bù hàn khẩu núi đồi thông xe
 
Với tính cách thông minh lanh lợi
Chị gieo vào Trung đội của mình
Một gương sáng thật điển hình
Tinh thần đoàn kết quang vinh sáng ngời
 
Đêm gần cuối của năm sáu bảy ( 28/12/1967)
Đèo Pha Kha bị Mỹ ném bom
Chúng dùng hỗn họp loại bom
Từ trường, nổ chậm lại còn phát quang
 
Nguyễn thị Nhạ tinh thần trách nhiệm
Cùng chị em khảo sát tiến hành
Dò tìm, rà phá thành công
Bom đà phá hết thoáng thông đường đèo
 
Đường đèo hẹp xe đi rất khó
Lại tối trời mò mẫm mà đi
Chị em đứng cạnh toa ly
Quấn dù pháo sáng xe đi dễ dàng
 
Chiếc xe cuối vượt đèo trót lọt
Bị máy bay ập tới ném bom
Trên đèo công việc đang còn
Người chưa kịp rút bị bom dập vùi
 
Trong ánh chớp khói bom mù mịt
Trung đội trưởng ngã gục hy sinh
Cùng ba chiến sĩ quên mình
Của Trung đội nữ Công binh anh hùng
 
Nguyễn thị Nhạ tấm gương xuất sắc
Đã ghi sâu mẫu mực vững bền
Hoàn thành nhiệm vụ cấp trên
Anh hùng Liệt nữ ghi tên hàng đầu
 
Để ghi nhớ người con dũng cảm
Chỉ huy Binh trạm đặt tên đèo
Đèo Pha Kha – Đèo chị Nhạ
Từ đây tên chị bay xa lẫy lừng
 
Được Nhà nước tuyên dương truy tặng
Người anh hùng Lực lượng vũ trang
Trường Sơn hùng vĩ đại ngàn
Tên đèo Chị Nhạ muôn vàn thân thương

 
Ngày 27/3/2922
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan