“Di tích Trường Sơn trên đường Hồ Chí Minh” – Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:55 03/04/2022 Lượt xem: 224
DI TÍCH TRƯỜNG SƠN
TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

 
Bao chứng tích của một thời kháng chiến
Vẫn trải dài trên rừng núi mênh mông
Từ Nghệ An Ki Lô Mét Số Không
Vào Hà Tĩnh gặp Ngã Ba Đồng Lộc
 
Đèo Đá Đẽo nơi đường quanh co dốc
Về Quảng Bình thăm lại bến Phà Gianh
Ngầm Khe Rinh ác liệt thuở chiến tranh
Hang Hóa Tiến sở chỉ huy còn đấy
 
Phà Long Đại, Ngầm Xuân Sơn ngày ấy
Hang Thông tin nơi truyền lệnh năm nào
Ác liệt Khe Tang bom nổ ầm ào
Ngã Tư Thạch Bàn đã vào Lệ Thủy
 
Những di tích của một thời đánh Mỹ
Vẫn còn đây ngạo nghễ phí thường
Cũng nơi này gợi lại những đau thương
Máu đồng đội nhuộm đỏ đường xứ Quảng
 
Làng Ho đấy như ngọn đèn thắp sáng
Trên chặng đường gian khổ biết bao nhiêu
Nơi góp công từ thuở ấy ban đầu
Đưa trai gái Vân Kiều vào huyền thoại
 
Bao chứng tích của một thời còn mãi
Trên con đường kháng chiến cứ đầy vơi
Ai đến ai chưa Quảng Trị một thời
Nghĩa Trang Trường Sơn hơn vạn người yên nghỉ
 
Cầu Bến Tắt chịu bao bom đạn Mỹ
Khe Hó, ĐắkRông với Cảng Đông Hà
Nơi gian lao mà đường cứ vươn xa
Qua Dốc Con Mèo gian lao kháng chiến
 
Rừng che chở cho đoàn quân thẳng tiến
A Lưới,A Sầu trận đánh liệt oanh
Theo con đường men sườn núi quanh quanh
Về Quảng Nam nhớ Bến Giằng một thuở
 
Trên con đường để lại bao trăn trở
Đồng đội mình nhiều lắm đã hy sinh
Ta cứ đi theo dấu cuộc chiến chinh
Lên mãi Cao Nguyên đến Sa Rê Pốc
 
Bu PRăng ,Mô Giang Bù Gia Mập
Qua La Dom chứng tích của một thời
Nơi con đường xuyên đèo dốc chơi vơi
Bao đồng đội bạn bè đang nằm lại
 
Những di tích còn hằn in mãi mãi
Nơi núi rừng huyền thoại của năm xưa
Ta nhớ về thuở bom đạn nắng mưa
Nơi còn mãi cả một thời kháng chiến...



Tây Ninh 02/4/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan