"Ký ức về Mùa Xuân đại thắng" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 08:28 10/04/2022 Lượt xem: 282

---------------------------------------------------

KÝ ỨC VỀ MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG

Mỗi tháng tư ký ức vẫn trào dâng
Những cựu chiến binh thấy mình trẻ lại
Cuộc chiến xưa cứ đi theo họ mãi
Như vẫn đang cùng sải bước hành quân
 
Nhớ tháng tư với đại thắng mùa xuân
Cả đoàn quân ào xông lên đuổi giặc
Những niềm vui hiện lên từng khoé mắt
Từng nụ cười trên gương mặt thân yêu
 
Mỗi tháng tư người lính lại nhớ nhiều
Thương đồng đội bao nhiêu người nằm lại
Tuổi hai mươi đồng đội mang theo mãi
Nửa thế kỷ rồi mái tóc còn xanh
 
Hai mốt năm đi trong cuộc chiến tranh
Thời cơ đến quyết phải giành chiến thắng
Bao nhiêu năm trải dài trong mưa nắng
Mang tình Nam nghĩa Bắc nặng trong tim
 
Nơi chiến trường luôn giữ vững niềm tin
Vượt gian khổ đạn bom tìm giặc đánh
Những người lính lao lên như dũng mãnh
Quyết trận này dồn sức mạnh tấn công
 
Đầy tháng tư tin chiến thắng mênh mông
Hãy xông lên thời cơ nay đã đến
Cả đoàn quân cứ ào ào thẳng tiến
Như nước vỡ bờ như sóng trào dâng
 
Khắp trời Nam rực lên sắc cờ hồng
Hướng Sài Gòn Non Sông đang vẫy gọi
Ngày thống nhất đã bừng lên chói lọi
Ba mươi tháng tư giặc phải đầu hàng
 
Cuộc chiến dừng, Lich sử đã sang trang
Đất nước rộn vui mừng ngày chiến thắng
Trời Việt nam huy hoàng bừng ánh sáng
Mang mãi tự hào Đại Thắng Mùa Xuân...


Tây Ninh 09/4/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan