"Lớp chúng tôi" - Thơ: Lê Thuần

Ngày đăng: 06:21 01/05/2022 Lượt xem: 184
---------------------------------------------------

LỚP CHÚNG TÔI
(Viết nhân buổi Gặp mặt Kỷ niệm 54 năm hành quân đi B2 ( tháng 5/1968- tháng 5/2022)
 
Chúng tôi:
Những người lính Đoàn 2070
Đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc
Những Năm 60 ai mà quên được
Có lệnh là đi ai cược thiệt hơn
 
Hành quân vào B2 nhưng dừng lại Trường Sơn
Bốn tháng hành quân áo sờn mũ rách
Ai cũng ước đến nơi đi đánh giặc
Gậy Trường Sơn giúp chắc bước chân đi
 
Súng gạo ba lô chẳng thiếu thứ gì
Bao xóm làng qua, đêm đi ngày nghỉ
Cánh võng, tăng là mái nhà bền bỉ
Dưỡng tâm hồn nuôi ý chí vươn lên
 
Pháo sáng, bom bi, bom phá vang rền
Rốc két xuyên thùng... tìm ta để diệt
Vắt, muỗi, rắn, ve… bao thứ từng đã biết
Máu tuổi trẻ vẫn bừng lên trong huyết quản tim ta.
 
Nơi chúng tôi đi đầy mưa bom bão đạn
Mụ Giạ, cua chữ A, Đường 20 quyết thắng,
Ngầm Ta lê, Tà Khống, Suyn phan,
Đường 128, sang đường Chín nam Lào…
 
Mỗi mùa khô ta chẳng quản gian lao
Đi chiến dịch trên đất Lào cháy khét
Mìn vướng tai hồng ... dưới chân đì đẹt
Nếu hy sinh, ta đâu nản. Bởi Đảng dân cần
 
Chiến tranh qua, giờ nhớ đến người thân
Đứa ở lại rừng, mấy thằng về quê mẹ
Ở đó người thân trông ngóng đợi con về
Rừng Trường Sơn đã chở che chúng nó
 
Về đời thường bao nhiêu là gian khó
Về sớm được ruộng cày, còn có miếng ăn
Về sau hết, đi làm thuê mất lối
Đã bao năm làm xa mãi chưa về
 
Khi làm chế độ sao nhiêu khê khó tả
Mảnh bom toạc đầu vẫn bị trả hồ sơ
Hỏi vì sao? Do vì thiếu giấy tờ!
Thời nhập ngũ có ai sờ đến giấy?
 
Nếu thiếu cân đeo vài viên gạch gãy
Thiếu chiều cao dép lốp đệm thêm lên
Rèn luyện trăm ngày sức khỏe dẻo bền
Mặc áo đi B thùng thình như chú ểnh
 
Tuổi thiếu khai tăng ai mà không lệch
Tên đệm muốn oai, cán bộ tùy ghi
Trên giấy chứng thương nào chú ý gì
Nay họ đọc" xóa đi" vì hồ sơ người khác.
 
Rồi ngày phục viên, tạm biệt nơi trận mạc
Khoác Ba lô hãnh diện chiếc khung xe
Háo hức ra đi, vội vã trở về
Mong kịp ngày cha mẹ đợi nơi quê
 
Nghề làm ruộng nay về đâu còn nữa
Thiếu việc làm hàng ngày ra tựa cửa
Nhớ bọn bay, cứ ở lại hóa hơn!
Gió mùa về đau nhức đến từng cơn
 
Con nhỏ khờ đi học thiếu cơm
Bố mẹ già chỉ mong manh áo
Vợ chạy chợ quanh năm lo cơm cháo
Biết làm sao kiếm đủ gạo qua ngày?
 
Khoán 10 về đồng ruộng mới đổi thay
Còn chút sức ta ra tay sản xuất
Thời mở cửa thiếu bao nhiêu nguồn lực
Cựu binh về lại góp sức xây quê
 
Năm Tư năm từ cái buổi đi B
Nay họp mặt thì tôi mới kể
Để mọi người biết lớp chúng tôi là thế
Một lớp người đâu dễ để mà quên.
 
Hội Trường Sơn nay thành lập mọi miền
Bốn cấp Hội đang đi lên vững chắc
Không uổng công những ngày đi đánh giặc
Nay nêu gương cho con cháu ngoan hiền
 
Bốn bảy năm rồi đất nước đi lên
Nông thôn mới mọi miền vui khởi sắc
Nhớ ngày khoác Ba lô đi đánh giặc
Đến hôm nay đất nước vẹn hai miền.


Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan