Thơ Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 07:14 12/05/2022 Lượt xem: 257
----------------------- 

Thơ Nguyễn Viết Lợi
 
MỘT THOÁNG PHÀ DANH
 
Động Dông trời trở màu mây
Hoàn Nguyên phố cũ dăng đầy bình minh
Dấu chân người lính vô tình
Sương chiều dẫn lối tưởng mình vô danh.
 
Một chiều gối mảnh trăng thanh
Kệ ai xuân hạ kết thành tình quê
Trường Sơn trút lá bồ đề
Gió Lào vội vã đem về xác xơ.
 
Đò chiều dăng mảnh đăng thưa
Cửa sông độ ấy thãi thừa đạn bom
Mây trời vương ánh sao hôm
Pháo sáng treo ngọn gió nồm lang thang.
 
Phà Danh một thoáng cũ càng
Tiếng xe xung trận vội vàng qua sông./.
 

05/3/2022

 

CHIỀU QUA XÓM NÚI
 
Động dông trời trở màu mây
Chiều qua xóm núi dăng đầy hoàng hôn
Ghé thăm di tích Truông Bồn
Dâng hương tưởng niệm, gọi hồn thục trinh.
 
Bồi hồi nhớ thuở đao binh
Máy bay giặc đánh, rập rình xe reo
Nhớ hôm bom dội lưng đèo
Rừng khuya, rú thẳm trong veo tiếng cười.
 
… Nhớ đêm ba mốt tháng mười (31/10)
Bom thù cướp mất nụ cười em tôi
Ngàn trùng cách biệt xa xôi
Tâm hương lẻ nén lại ngồi thương em./.
 

Qua Mỹ Sơn rằm tháng giêng Nhâm Dần
Viết T4/2022

 
RẠNG NGÀY
 
Rạng ngày
đạp một cuốc xe
Bờ sông đom đóm lập lòe tàn canh
Rạng ngày
nắng chợt lên xanh
Câu thơ năm ngoái bỗng thành dân ca.
 
Rạng ngày
ta một mình ta
Phiêu diêu bước gió, la đà bước mây
Nhạn vừa
sải cánh về tây
Đồng quê hoa gạo nở đầy tháng ba./.

Quê nhà T3/2022
 
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan