Thơ đến từ miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:51 04/06/2022 Lượt xem: 208
Thơ đến từ miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân


CHIỀU MUỘN
 
Gạo hoa đỏ lửa đầu làng
Nỗi  thương mái bếp xưa hoang lạnh buồn
Sập sùi hai bữa khói tuôn
Cơm thì ít chỉ thấy luôn luôn khoai hầm
 
Vui cười bụng đói khoai ăn
Nhường cơm con đã bao lần mẹ ơi ?
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Mà mơ cơm gạo ngàn đời hằng mơ
 
Cá cờ con bống tuổi thơ
Rủ em đi bắt ngẩn ngơ đồng chiều
Chia nhau mình ít em nhiều
Cười nhe răng khểnh mà yêu yêu là
 
Bây giờ chiều muộn tháng ba
Thịt nhiêu cơm trắng rau cà ăn thêm
Ốc cua đặc sản hơn nem
Nhâm nhi chén rượu bên thềm cùng trăng...

 
 

THÁNG NĂM

Con ve cởi áo treo cây
Đồng ca khúc nhạc tối ngày râm ran.
Phượng hồng rung trống trường tan
Miền quê tung cánh từng đàn chim bay.
Hương sen chắt lọc bùn lầy
Vẫn ngan ngát gió,vẫn say lòng người.
Em còn mười tám đôi mươi
Hây hây mơ mộng nụ cười nên thơ.
Con thuyền về bến cặp bờ.
Điện Biên Phủ nắng đỏ cờ tháng năm.
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan