"Em có biết Trường Sơn giờ rất lạ" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 08:05 08/06/2022 Lượt xem: 283
EM CÓ BIẾT TRƯỜNG SƠN GIỜ RẤT LẠ
 
Em có biết nơi đây giờ rất lạ
Không thấy mây sà nâng bước đôi chân
Núi nghiêng mình như nhớ bóng đoàn quân
Rừng trầm mặc ngóng màu xanh áo lính
 
Em biết không Trường Sơn giờ yên tĩnh
Đường to hơn và rừng cũng thưa hơn
Chẳng còn nghe thoang thoảng cánh lan thơm
Như cái thuở ta bạt đồi xẻ đá
 
Ừ em ơi nơi này giờ rất lạ
Chẳng bóng nai rừng ngơ ngác vểnh tai nghe
Đường hôm nay không quanh núi men khe
Mà đại lộ rộng thênh thang vun vút
 
Không còn nữa lửa hờn căm ngùn ngụt
Đã hết rồi hết những loạt bom rơi
Đã qua rồi đường một thuở chơi vơi
Chẳng còn nữa nơi nao là trọng điểm
 
Đã lành rồi vết thương ngày kháng chiến
Đã thưa rồi những màu lá nguyên sinh
Chỉ còn đây dấu của cuộc chiến chinh
Những di tích đứng trên đường cách mạng
 
Nay Trường Sơn điện đã về tỏa sáng
Tiếng nhạc rừng chẳng rộn rã như xưa
Không còn nghe tắc kè báo nắng mưa
Con bìm bịp cũng lưa thưa tìm bạn
 
Dọc ngả đường nay thêm nhiều thôn bản
Hết thật rồi cái thuở ấy hoang sơ
Năm mươi năm cho đến tận bây giờ
Trong ký ức giữ một thời khói lửa
 
Nay Trường Sơn chẳng còn như xưa nữa
Rừng thưa đi để tiếng nhạc lặng im
Vắng thú muông vắng tiếng hót đàn chim
Kỷ niệm cũ như chìm vào vọng ảo
 
Rừng thưa đi để mỗi mùa mưa bão
Cơn lũ về ào ạt mạnh lên thêm
Rừng thưa đi ngọn núi cũng chông chênh
Không đứng vững phải oằn mình sạt lở
 
Đến nơi đây lại nhớ về một thuở
Bạn ta nằm bát ngát bóng rừng che
Để mỗi khi thương nhớ lại tìm về
Thăm chiến trường xưa nén nhang viếng bạn..


Tây Ninh 06/6/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan