Thơ Phan Vĩnh Điển.

Ngày đăng: 10:11 14/06/2022 Lượt xem: 163
BẠN HỌC TRƯỜNG LÁI XE
Tặng bạn PTB
 
Tôi có người bạn thân cùng học lái xe
Trường quân đội nên kỷ luật rất nghiêm
Nhưng ngày nghỉ vẫn vào nhà dân mượn sách
Nhiều cô gái mê chàng trai trẻ, thư sinh
 
Có bao tiểu thuyết mang ra cho mượn
Nhờ đó tôi đọc được nhiều truyện hay
Mà thời đi học không có thời gian đọc
"Chiến tranh hoà bình" hay "Thép đã tôi..."
 
Sau chia tay mỗi người một ngả
Tôi vào Tây Nguyên gian khổ, khó khăn
Bạn tôi được điều lên Tây Bắc
Học sĩ quan chỉ huy, rất oai hùng...
 
Sau phục viên, đều thi vào đại học
Ra trường rồi, mỗi đứa một nơi
Bốn chục năm sau, mới có ngày gặp lại
Vẫn thân thiết như xưa, ngày trong quân ngũ
 
Ngủ chung giường, đắp chung chăn mỏng
Qua bao đêm đông, lạnh lùng gõ cửa
Sưởi ấm lòng, đời lính chiến binh
Nên nhớ hoài, qua những mùa đông
 
Ngày gặp lại, hai mái đầu đã bạc
Vẫn yêu thơ và chăm đọc sách
Bài thơ hay, bạn phổ nhạc cùng nghe
Giai điệu buồn vui, cùng nhau chia sẻ...
 

HN, Ngày 15/5/2022

 

NGÀY ANH ĐẾN
 
Ngày anh đến xê hai nhận nhiệm vụ
Là mùa mưa giông, đổ cả hội trường
Chỉ còn chỏng chơ nền đất cũ
Và ghế gỗ thẳng hàng, đứng nghiêm
 
Nhưng người lính vẫn chăm chú nghe đọc truyện
Làm chính trị viên trẻ cảm động, dưng dưng
Truyền hết tình cảm mình vào trang sách
Im lặng như tờ, chỉ còn tiếng muỗi vo ve...
 
Cũng là ngày gặp em, đi giầy cao cổ
Vừa ở rừng về khuôn mặt lấm mồ hôi
Chỉ có đôi mắt bồ câu, lấp lánh
Như chào đón chàng trai trẻ, thư sinh
 
Nhưng trong lòng chắc chưa tin tưởng lắm
Anh chàng này liệu có làm được gì không ?
Hay chỉ nói cho vui câu chuyện
Rồi ít ngày lại tạm biệt, chia tay
 
Ai ngờ đâu, anh ta làm thật
Phá đất, cầy sâu, ngăn hồ lấy nước
Làm vườn trồng rau, xanh tốt quanh năm
Không còn những ngày ăn đu đủ, chuối xanh...
 
Không phải anh nhiều tài năng hiếm có
Mà do lòng thương cảm với anh em
Sống ở rừng sâu, quanh năm vất vả
Nên tìm cách cải thiện, vươn lên
 
Ngày chia tay đôi bên, đầy lưu luyến
Tình đồng đội yêu mến, chân thành
Nơi ta ở chỉ là rừng xanh, đất đỏ
Nhưng khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn...!
 

Đêm nhớ C2, Ngày ở Tây Nguyên Năm 1982
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
tin tức liên quan