"Tiếng Dương cầm ở Bệnh viện 108" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 04:20 26/06/2022 Lượt xem: 193
TIẾNG DƯƠNG CẦM Ở BỆNH VIỆN 108

Cơn mưa dịu dàng
rơi
dòng sông dịu dàng
trôi
qua những đớn đau
qua những âu lo
không cần giấu diếm
mấy tầng bệnh viện
dương cầm em
bay
trên bờ sinh tử
mỗi nốt nhạc một bông hoa bé nhỏ
bốn mùa
đầy ắp yêu thương
Thánh thót dâng trào
giữa thánh đường áo trắng
em cất lên bài ca cuộc sống
chưa bao giờ dừng trôi
kéo gần lại bầu trời đôi mươi
những cánh rừng hành quân về gặp bạn
những lừng vang cất hai đầu võng sóng
ru vết thương in sẹo bão cuộc đời
 
Tôi đã nhận ra câu hát của tôi
trong xôn xao hy vọng
trong hồi ức tháng năm lồng lộng
đồng đội còn - mất đang vẫy tay chào
trong cả những khuyết hao
cần những nâng dìu của người thầy thuốc
những thầy thuốc mẹ hiền mang quân phục
khi tâm hồn cộng hưởng
dương cầm em...



Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan