"Đồng đội" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 06:07 04/07/2022 Lượt xem: 206
       Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày TBLS (27-7). Từ ngày 01-7 - 2022 Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Tổ chức chuyến đi tại một số tỉnh miền Trung - Dâng hương tri ân và tặng quà nghĩa tình... Nơi đầu tiên đoàn đặt chân đến đó là tỉnh Quảng Trị. Tại đây đoàn công tác của Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã ghé thăm gia đình Đại tá, Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý – Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn VN.
        Cảm động giữa bao la nghĩa tình đồng đội, trong cuộc hội ngộ này Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã tặng mỗi đoàn viên trong đoàn 1 cuốn sách – Tác phẩm thơ mới nhất của anh vừa được xuất bản. Và sau buổi gặp gỡ bình dị, ân tình này Nguyễn Hữu Quý đã viết bài thơ và anh chia sẻ tới những người đồng đội mà anh vừa được hân hạnh tiếp đón:  
        Vâng – Đúng là:
Đến với nhau chỉ “thơ” thôi
Thế mà bừng cả một thời Trường Sơn
        Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc bài thơ của Nguyễn Hữu Quý

 
ĐỒNG ĐỘI
 
Ngày nào mười tám, hai mươi
Mở đường huyền thoại một thời Trường Sơn
Bom rơi, đạn trút chẳng sờn
Chỉ lo sốt rét chờn vờn rừng sâu
 
Da con gái cũng bạc màu
Thương cho mái tóc rụng nhàu mỗi đêm
Bao nhiêu còn - mất, gọi tên
Nhắc năm tháng cũ lòng thêm bồi hồi.
 
Chiến tranh khốc liệt qua rồi
Rưng rưng đồng đội được ngồi bên nhau
Vẫn còn rơm rớm nỗi đau
Bao người cùng tuổi rừng sâu im lìm.
 
Con đường chạy giữa con tim
Yêu thương đồng đội vẫn tìm về đây
Trường Sơn dằng dặc mây bay
Xa xưa nối với ngày nay điệp trùng...
 

Nguyễn Hữu Quý
Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan