"Thương người bạn đã hy sinh" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 06:47 12/07/2022 Lượt xem: 220
-----------------------------------------------------------------------

THƯƠNG NGƯỜI BẠN ĐÃ HY SINH
Tặng hương hồn anh HVX
 
Tôi và anh nhập ngũ cùng một ngày
Vào Tây Nguyên gian khổ, khó khăn
Nhớ những ngày mùa khô nắng cháy
Bụi đỏ mù trời, che khuất dáng người thương
 
Lại có những ngày mưa dầm dề cả tháng
Ẩm ướt cả người, ướt cả mái tóc xanh
Mong một ngày nắng về, hong khô tóc
Làm sáng tâm hồn, sáng cả ước mong
 
Dù cơm ăn phải độn nhiều khoai sắn
Cuộc sống tinh thần còn không ít khó khăn
Nhưng không ngăn được lòng hăng say tuổi trẻ
Sống vô tư, cống hiến hết sức mình...
 
Hôm qua tôi còn gặp anh trên chốt
Anh đang bị cơn sốt rét hoành hành
Tôi khuyên anh nên về điều trị
Anh cố cười, tôi đợi anh em
 
Làm xong việc, cùng nhau về đơn vị
Ai ngờ đêm về, bệnh anh trở nặng
Sáng đưa anh vào bệnh xá Trung đoàn
Tôi hỏi: Anh thích ăn gì nhất ?
 
Tôi sốt cao, chỉ thèm ăn chua
Hái được xoài về, nghe tin sét đánh
Anh đã đi rồi, làm tôi chết đứng
Tay xách túi xoài, bỗng tuột khỏi tay
 
Tôi chạy như bay về Bệnh xá
Anh đã đi rồi, sao mắt chưa khép lại
Đợi mẹ già, hay đợi người thương..?
Tôi nghẹn ngào vuốt anh đôi mắt
 
Thay cho anh bộ quân phục mới tinh
Tiễn đưa anh trong tràn đầy nước mắt
Thương lắm anh ơi ? Tuổi mới đôi mươi
Đàn giỏi, hát hay sao nỡ vội chia tay !
 
Bao năm sau, dù phiêu bạt trời Tây
Hay có ngày về thăm đơn vị cũ
Hình bóng anh vẫn sống mãi trong tôi
Nhớ mãi người anh, người đồng đội chân thành...!
 

Đêm nhớ mùa mưa Tây Nguyên
02/6/2022
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 
ĐT: 0393285959

 
tin tức liên quan