Thơ vào Thu của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 12:07 13/08/2022 Lượt xem: 131
Thơ vào Thu của Nguyễn Bá Thuyết
 
BÓNG CŨ THU XƯA
 
Có vẻ như trời đã sang thu
Chiếc lá vàng theo về trước cửa
Anh ở đâu để lòng thương nhớ
Nắng hanh vàng chen lất phất sợi mưa
 
Trong ký ức rêu phong của ngày xưa
Trời lập thu cơn mưa lòng đã tạnh
Bước chân đi giữa bao miền viễn cảnh
Lập thu rồi, thương nhớ một từ yêu
 
Lối quen xưa vài bông tím cô liêu
Giờ về lại vườn muôn màu hoa cỏ
Gót chân dẫm lên bao điều trăn trở
Nơi em về, nơi ấy có anh không?
 
Lập thu rồi lá vàng kín chờ mong
Anh có về, thì về mau em đợi
Về đi anh thiết tha tình em gọi
Đẹp vô cùng đôi bóng cũ… thu xưa!... 

Nguyễn Bá Thuyết

 

EM VỀ LỘNG LẪY VƯỜN THU
 
Thu đã sang?...
con tim nhiều trăn trở.
Cánh lá vàng đậu song cửa sáng nay
Se se gió theo màu nhung nhớ
Hôn tóc em…
mái tóc đã phai màu
 
Thu đã về cho thương nhớ thêm sâu
Người xưa đi sao chưa về gặp lại
Vòng tay ôm một lần hôn… nhớ mãi
Nếu bây giờ chắc níu lại không thôi
 
Thu đã về mắt dõi ánh trăng rơi
Thu vẫn thế long lanh tình mây nước
Vẫn muôn màu sắc cầu vồng Ô Thước
Giá em về vườn thu lộng lẫy hơn… 

Nguyễn Bá Thuyết

 


CHÙNG CHÌNH THU
 
Lá vàng đã nhiều thêm
Phố lặng như ngái ngủ
Vườn thơm mùi hương ổi
Chùng chình thu đang về
 
Dềnh dàng con sông quê
Chú nghé con: nghé ọ!...
Mây vắt qua cửa sổ
Chùng chình thu đang về
 
Ngày giao mùa lê thê
Hạ còn theo buông nắng
Bóng chiều thêm sâu thẳm
Trong hồn người thu nay
 
Chim ngang trời chậm bay
Bướm ong vờn hoa cải
Thời gian như chậm lại
Chùng chình thu đang về
 

Phú Yên, 09/8/2022
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 094425858


tin tức liên quan