Thơ Nguyễn Xuân Hùng

Ngày đăng: 06:50 05/09/2022 Lượt xem: 145
Thơ Nguyễn Xuân Hùng

ĐI RÈN
 
Sọt tre đá suối dây rừng
Hai vai đeo nặng dấn từng bước chân
Đường trơn mưa ướt mấy lần
Băng rừng lội suối đoàn quân đi rèn
Lá mềm nặng hạt sương đêm    
Hôn trên vai áo mát thêm tình người
Tiếng ai hát – tiếng ai cười
Tưởng như đi giữa núi đồi Trường Sơn

Mai Sưu 5/1972

VƯỢT NGẦM
 
Hành quân
… địch đánh chặn đường
Dừng chân
nghỉ tại nông trường cà fees
Võng ru
cơn tỉnh cơn mê .
Bỗng nghe “ khẩu lệnh “
- Lên xe – vượt ngầm



NHỚ LINH
 
Nhớ thương Linh lắm – Linh ơi !
Hôm nay đồng đội mọi người nhắc em !
Sau ngày giải phóng miền Nam
Nhớ quê – nhớ bạn – em tìm gặp anh
Để rồi trở lại Tây Nguyên
Hy sinh – em ở mãi miền xa xôi
Đồng đội – tóc bạc cả rồi
Riêng em trẻ mãi một thời xuân xanh


NHỚ THỜI QUÂN NGŨ
 
Tuổi trẻ từng đi các chiến trường
Quảng bình – Quảng Trị - Huế - Sông Hương
Bị thương điều trị -  đồn Mang Cá
Sốt rét chuyển về - Tuyến hậu phương
Giải phóng miền Nam đi học tiếp
Chiến tranh biên giới lại lên đường
Một thời quân ngũ đầy gian khổ
Bão đạn mưa bom vẫn thấy thường


Nguyễn Xuân Hùng
Hội viên hội VHNT Bắc Ninh
Hội viên hội VHNT Trường Sơn
ĐT : 0976711124 - 0342628335


tin tức liên quan