"Về phố nhớ rừng" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 05:02 07/09/2022 Lượt xem: 210
VỀ PHỐ NHỚ RỪNG
 

Về với phố đông lại nhớ rừng
Nhớ từng đồng đội thuở đi chung
Nhớ thời gian khổ Trường Sơn ấy
Có khúc quân reo thật hào hùng
 
Điệp trùng một dãy núi non cao
Rừng rậm chở che vững chiến hào
Sợi nhớ bao ngày còn vương mãi
Trải vào hồn lính nỗi lao sao
 
Chênh chao mang nhớ đến phố đông
Thương em đồng đội chẳng lấy chồng
Tuổi xuân để lại nơi khói lửa
Ôm vào quá khứ nỗi hư không
 
Níu chặt trong lòng những vấn vương
Tìm bạn nơi xa thuở chiến trường
Hương rừng như thấy còn theo mãi
Mê mải in vào cả gió sương
 
Quê hương mỗi đứa ở mỗi nơi
Người về với biển kẻ nương đồi
Nổi trôi mưa nắng lo cuộc sống
Thương nhau nỗi nhớ mãi đầy vơi
 
Đồng đội hôm nay cứ vắng dần
Còn đâu như thưở khúc ca ngân
Chân chồn gối mỏi theo năm tháng
Bao đứa đã xa chốn bụi trần
 
Vần thơ tôi viết cứ vấn vương
Lang thang câu chữ giữa phố phường
Phố đông mà thấy hồn hoang vắng
Chỉ chất nặng đầy nỗi nhớ thương...


Tây Ninh, 04/9/2022
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan