Thơ Nguyễn Xuân Hùng

Ngày đăng: 06:30 09/09/2022 Lượt xem: 175
Thơ Nguyễn Xuân Hùng

VÔ TÌNH
 
Đã từng tìm cả sư đoàn
Gặp người cùng tỉnh – ôm choàng – “ Đồng hương “
Một thời cùng ở chiến trường
Giờ về quê – lại mất phương kiếm tìm



LỜI MẸ DẶN – LÚC LÊN ĐƯỜNG 
( Kính tặng hương hồn mẹ  )
 
Tháng năm
Sen kín mặt hồ
Nhấp nhô hoa đỏ
Cây lựu đầu nhà xòe cánh lửa
Nắng đầy sân …
 
Hợp tác vào mùa gặt
Tiếng bập bùng đập lúa đêm trăng
Bỏ áo sinh viên về chào mẹ …
Con lên đường nhập ngũ
 
* * * 
Ngày mùa bận rộn Chẳng kịp nói nhiều
Mẹ chỉ một lời nhắc nhở :
-“ Con đi hoàn thành nhiệm vụ
Rán theo bằng anh em
Đừng lo cho mẹ …”
 
* * *
Những ngày hè tháng năm
Trên thao trường đỏ lửa
Nắng sám da tay
Mồ hôi rơi nhòe đường ngắm
Nhìn tấm bia đen như nhớ lời mẹ dặn :
- “ Nâng súng lên con      
Ngắm trúng tim thù “
 
* * * 
Những buổi hành quân
 Vai nặng ba lô
Đường trơn núi dốc
Dự gậy chống đi trong đêm mưa rát mặt
Lại văng vẳng bên tai lời mẹ dặn :
-“ Con đi hoàn thành nhiệm vụ
Rán theo bằng anh em …”
 
* * * 
Mẹ ơi !
Con thấy trong tim trào dâng dòng máu nóng
Máu của mẹ cho con
Ôi ! dòng máu của tim ta đã bao lần sôi sục
Đôi chân con lại vươn lên phía trước
Mỗi bước con đi – có bóng mẹ bên mình
 
Nguyễn Xuân Hùng
Bút danh ( Xuân Hùng )
Hội viên hội VHNT Bắc Ninh
Hội viên hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan