Thơ Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:31 09/10/2022 Lượt xem: 184
Thơ Phạm Cao Phong
 

MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH
 
Cao nguyên đá Đồng Văn - trời xanh quá!
Một mùa hoa tam giác mạch lại về.
Như tất cả đều thăng hoa, khởi sắc
Ơi tháng mười trải nghiệm những đam mê!
 
Bao vẻ đẹp còn nguyên sơ, thuần khiết
Cứ hồn nhiên hoa thay đổi sắc màu.
Hoa nở tím, rồi phớt hồng, ánh tím
Đỏ sậm màu như nỗi hẹn chờ nhau!
 
Hoa cứ nở bạt ngàn trên đồng ruộng
Khi ẩn mình nơi kẽ đá kiêu sa.
Cũng như em dậy thì mùa hoa nở
Khi làm duyên đâu đó trước hiên nhà.
 
Ta được dịp hòa mình trong lễ hội
Để rồi vương vấn nhớ – thế thôi mà!
Để mềm môi rượu nồng tam giác mạch
Thương bao người đang hối hả đường xa!
 

Xã Lăng Cẩm, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Ngày 18/10/2017


 

ẢI CHI LĂNG
 
Xếp điệp trùng ngàn núi đá nhấp nhô
Quỷ Môn Quan - thế ngang tàng thách đố.
Vẫn hiển hiện một Chi Lăng thành cổ
Và con đường độc đạo chạy đứt hơi!
 
Ải Chi Lăng chẳng dễ thở cuộc chơi
Nơi tuyến đầu đã trở thành chiến lũy.
Núi Thái Hòa - núi Mã Yên - Mặt Quỷ
Những địa danh xuyên suốt mọi tâm hồn!
 
Ải Chi Lăng biểu tượng giữa càn khôn
Là tử huyệt quân xâm lược phương Bắc.
Là dấu ấn Tổ tiên ta đánh giặc
Bao thăng trầm lưu giữ sử biên niên!
 
Ải Chi Lăng bảo tàng của thiên nhiên
Giờ đang xanh những vườn cây no trái.
Những ngôi nhà như tường thành vững chãi
Như tình người chung thủy với Lạng Sơn!
 
Ải Chi Lăng càng sâu nặng công ơn
Đất linh kiệt khai sơn vùng biên ải.
Mở toang cửa giữa trận đồ bát quái
Muôn đời sau vẫn nhớ để quay về!
 

Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Ngày 05/10/2017
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan