Thơ của niềm mong. TG: Nguyễn Đô Lương và Nguyễn Huệ

Ngày đăng: 09:43 11/10/2022 Lượt xem: 337
       Trung tuần tháng 10 này Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Khu vực miền Trung, Tây Nguyên ( Đơn vị thành viên của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 toàn quốc) Tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 51 năm thành lập Sư đoàn 471 Anh hùng và 46 năm Sư đoàn chuyển sang làm kinh tế Lâm nghiệp tại Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông.
       Mong muốn có một lần trở lại thăm Gia Nghĩa, thăm Đak Nông và thăm Tây Nguyên – Vùng Cao Nguyên đầy nắng gió – Nơi còn vương bao kỷ niệm một thời quân ngũ; nơi còn vương hơi ấm của tình đất, tình người mãi không thể nào quên. Với CCB Sư đoàn 471 Nguyễn Đô Lương và Nguyễn Huệ, đây là cơ hội để niềm mong ấy đến với họ… Cái niềm mong nâng nâng đang đến ấy đã cho họ cảm xúc để rồi họ cảm tác nên những vần thơ thắm tình đồng đội và rực sắc màu Tây Nguyên hôm nay.  
       Trường Sơn trân trọng chuyển đến các đồng chí và bạn đọc những vần thơ ấy.
 
NHỚ CHIẾN TRƯỜNG XƯA
 
Mưa chiều pha chút nắng quê
Nôn nao nỗi nhớ Ban Mê nơi này
Bồi hồi đếm đốt ngón tay
Trừ lùi đến hẹn một ngày về thăm
 
Xa rồi… cách mấy mươi năm
Đắc Nông oanh liệt tiếng tăm một thời
Sư đoàn bốn bảy mốt (471) ơi!
Kết hoa đời lính đầy vơi nghĩa tình
 
… Ngày mai những Cựu chiến binh
Tóc pha sương, hẹn chúng mình gặp nhau
Cười nghiêng, nghiêng ngả mái đầu
Mắt rưng rưng lệ, trong câu nghẹn ngào
Thoả lòng bao những ước ao
Tây nguyên huyền thoại, chiến hào năm xưa …



Ngày 4/10/2022
Nguyễn Đô Lương
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Phú Thọ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
VỀ MIỀN KÍ ỨC !
 
Tháng mười đưa ta trở lại Cao Nguyên
Kí ức xưa vẫn vương bao nỗi nhớ...
Nơi đã in dấu chân ta một thuở !
Trong tự hào huyền thoại của Trường Sơn
 
Ta trở về đây trên những cung đường
Như ngày ấy... tuổi đôi mươi mầu lính
Nơi đong đầy tình yêu thương đồng chí
Mặc bom thù sống chết chẳng hề chi
 
Anh hãy về Gia Nghĩa với em đi
Qua Đắc Tô trải một thời lửa đạn
Áo lính xanh thắm tình yêu đồng đội
Khúc quân hành ngân mãi với thời gian
 
Anh có về cùng em... thăm Cao nguyên
Vượt Trường Sơn ngày ấy ra tiền tuyến
Thế rồi xa... hai ngã đường chiến trận
Hẹn nhau về... Sẽ trở lại... Ban Mê !
 
Rồi từ ấy bao năm trời cách biệt
Thời gian ơi ! Kí ức mãi hiện về
Nỗi niềm thương theo dòng đời da diết
Bốn bẩy một ơi ! Ta nhớ mãi... Một thời ...

 

02/10/2022
Nguyễn Huệ
(Hội viên TS Xưởng 340, Sư đoàn 471)



tin tức liên quan