Thơ Phạm Cao Phong .

Ngày đăng: 07:05 07/11/2022 Lượt xem: 136
Thơ Phạm Cao Phong
 
CHỢ TÌNH KHAU VAI
“Không được làm ruộng thì đi làm nương
Không được làm vợ thì làm người tình”

(Lời câu hát ở chợ Tình Khau Vai)
 
Không đi là không thể được!
Đường về Mèo Vạc, Hà Giang.
Chợ Tình Khau Vai vắt núi (*)
Gặp nhau không khỏi ngỡ ngàng.
 
Dẫu biết chợ Tình vẫn thế!
Mỗi năm chỉ họp một lần.
Thương bao mối tình lỡ dở
Héo mòn, mỏi gối, chôn chân!
 
Chỉ có mắt nhìn đằm thắm
Giành cho những kẻ say tình.
Chợ Tình không mua, không bán
Thôi đành trọn kiếp ba sinh!
 
Chỉ ngồi bên nhau tâm sự
Chia sẻ ngọt bùi đắng cay.
Cùng mời uống rượu ăn bánh
Xót xa thầm tiếc tháng ngày.
 
Có tiếc cũng đành xin chịu
Cả hai giờ đã xế chiều.
Chợ Tình Khau Vai mắc mứu
Bao người đau khổ vì yêu!

Mèo Vạc, Hà Giang ngày 24/6/2014
------------------------------------------------------
(*) Chợ Tình Khau Vai họp ngày 27/3 ÂL hàng năm.

 

MỘC CHÂU MÙA HOA CẢI
 
“Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông, mưa xa khơi!”

(Quang Dũng)
 
Cuối năm về Pa Phách
Với Bản Áng - Mộc Châu.
Đang vào mùa hoa cải
Ngút ngàn trắng một màu.
 
Hoa trắng đồi Dải Yếm
Hoa trắng trời Pha Luông.
Lâng lâng chiều Tây Bắc
Rộn ràng say Thông Cuông.
 
Thương nụ cười e ấp
Trong nắng gió cao nguyên.
Đẹp những nàng sơn nữ
Mê hoặc tình trao duyên!
 
Níu chân người ở lại
Đêm Mộc Châu yên bình.
Quây quần bên bếp lửa
Thấy đời đang tái sinh!
 

Mộc Châu, Sơn La ngày 15/11/2014
PHẠM CAO PHONG
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)


tin tức liên quan