"Nhớ ơn người đưa đò" - Thơ: Nguyễn Phương Liên

Ngày đăng: 09:05 18/11/2022 Lượt xem: 176

NHỚ ƠN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
( Tặng các thầy cô nhân ngày " Hiến chương Nhà giáo 20-11 ")
 
Mỗi năm một chuyến đò đầy...
Giang tay chèo lái nghĩa thầy ơn cô!
Giờ đây tóc bạc lưa thưa
Vẫn nghe ấm giọng lời xưa trường làng!
Thầy như những chuyến đò ngang
Sóng to, gió cả vẫn dang tay chèo ...
 
Dặm đường hình bóng mang theo...
Dáng thầy quện với quê nghèo năm nao?
Học trò giờ tuổi đã cao
Về trường tìm lại thầy nào thấy đâu?
Con tim tôi bỗng nát nhàu !
Trường xưa là một con cầu bắc qua...
Hỏi người đi lại vào ra?
Mộ thầy tôi cánh đồng xa phía đồi!
Nén tâm nhang những rối bời
Ơn thầy...
...luôn nhớ bao lời năm xưa !
 
Thầy là những chuyến đò đưa
Là hàng vạn, triệu hạt mưa tưới đồng
Cho mùa xanh tốt trổ bông...
Ơn thầy dâng tặng bó hồng hôm nay!
 

Nguyễn Phương Liên
Trưởng Ban LL Hội Nữ CSTS tỉnh Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan