“Khâm Thiên ngày ấy” – Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 07:48 19/12/2022 Lượt xem: 116

---------------------------------------------------------------------
.        
KHÂM THIÊN NGÀY ẤY
(Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điên Biên Phủ trên không...)
 
         Em là cô gái phố Khâm Thiên
Khuôn mặt dịu hiền toả nắng ban mai
           Một đêm lũ pháo đài bay
Lao vào đánh phá phố này tan hoang
          Ôi quân xâm lược bạo tàn
Thả bom huỷ diệt phá tan cửa nhà
        Làm em mất mẹ, mất cha
Mất cả em gái lên ba tuổi đầu
     Bệnh viện chúng chẳng tha đâu
Bạch Mai* chúng đánh quặn đau đớn lòng...
 
    Căm thù quân giặc xâm lăng
Cớ sao bay lại hung hăng thế này
         Quân đội tên lửa trong tay
Nghiên cứu cách đánh cho bay phải hàng
        Đừng ỷ thế máy bay hiện đại
Mà nghênh ngang giết hại dân thường
      Việt Nam là lương tâm thời đại
Thế giới giúp ta đánh bại quân thù
       Rồng lửa nhằm pháo đài bay
Bắn cho tan xác, rơi ngay xuống hồ
        Từ đấy quân giặc mới hay
Đụng đến đất này là đất linh thiêng
    Đất cha ông ngàn năm văn hiến
Khí thế hào hùng, Điện Biên Phủ trên không
       Đánh cho quân giặc hung hăng
Cúi đầu khuất phục Thăng Long đất rồng
       Xứng danh con Lạc, cháu Hồng
Sáng ngời truyền thống Thăng Long anh hùng...!


Hà Nội, đêm 15/12/2022
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

----------------------------------------------------
 * Không quân Mỹ dùng B52 thả bom huỷ diệt Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội năm 1972.
   
 
tin tức liên quan