“Táo Công vi hành” – Thơ vui của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 06:30 14/01/2023 Lượt xem: 124

TÁO CÔNG VI HÀNH
(Thơ vui nhân ngày ông Công, ông Táo)
 
Hai ba tháng chạp ngài vi hành
Thuận phép Vua  xa Dân vài bữa
Mẹ giục con sửa soạn bàn thờ
Kịp đón ngài trở về trước tết.
 
Cá chép vàng đưa ngài thượng lộ
Ngày hội đường đông  xin cứ thong dong
Chớ chen lấn, đi nhanh, vượt ẩu
Lỡ xẩy ra…rước họa, thiệt thân.
 
Đến cửa quan thưa gửi nhẹ nhàng
Chín điều lành, nhớ một điều nhịn
Nam Tào, Bắc Đẩu quan hộ vệ
Tay cầm chữ  “lễ” ắt hành thông.
 
Ngọc Hoàng đấy, ung dung tự tại
Lấp lánh kim xa nạm áo bào
Tửu sắc quây quần bầy tiên nữ
Múa đẹp, hát hay dẻo tay đàn.
 
Quan lại nhỏ to xếp hàng dài
Quần áo đẹp, mặt mày phớ lớ
Tay xách nách mang tuí to, túi nhỏ
Năm một lần chờ được vận may.
 
Chốn cung đình lắm chuyện thị phi
Cùng sắc đỏ vàng thau ai tỏ
Tấu sơ ngài trình xin ngắn gọn
Lệ làng, phép tắc chớ có quên.
 
Xin tấu rõ để Ngọc Hoàng thấu hiểu
Chốn trần gian hoạn nạn hoành hành
Covid chua qua, lũ lụt đến
Lớn bé thần dân khổ trăm bề.
 
Bọn bá quyền lăm le bành trướng
Lũ ba que chống phá điên cuồng
Bầy sâu mọt ngày đêm đục khoét
Gia quy, gia pháp lắm chuyện buồn…
 
Dẫu phía trước muôn ngàn ghềnh thác
Dân tin Đảng gửi trọn niềm tin
Đảng vì dân vững tay chèo lái
Chung sức, chung lòng hướng tương lai.
 
Xong việc rồi, về ngay kẻo trễ
Muôn chúng sinh mỏi mắt ngóng chờ
Vắng bóng ngài ma quỷ nhởn nhơ
Trấn yên dân kịp vui đón tết.


Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan